Ngày Chúa Nhật 04/12/2011, Thiếu Nhi Giáo xứ Tân Hóa tổ chức ngày trại sinh hoạt, mừng lễ Bổn Mạng – Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, với chủ đề: NHỜ MẸ MARIA ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU.
Tên trại Gallilê nhắc cho các em bối cảnh bài Tin Mừng , khi Đức Mẹ nhận lời Truyền tin, để Ngôi Lời Nhập Thể, thực hiện công cuộc Cứu Chuộc loài người (bài Phúc Âm của lễ Mẹ Vô Nhiễm: Lc. 1,26-36)
Trong câu chuyện dưới cờ, Cha Giuse Nguyễn Minh Cường, thay mặt Cha Quản xứ, đồng thời cũng là Tuyên Úy xứ đoàn, nhắn nhủ các em noi gương Đức Mẹ trong việc yêu mến và thực hành Lời Chúa, đem Chúa đến với những người sống chung quanh mình, đem niềm vui của Chúa chia sẻ với những người mình gặp gỡ và nhờ Mẹ đến với Chúa Giêsu, Con Mẹ, như chủ đề của ngày Trại.
Đây là lần đầu tiên, tất cả các Thiếu nhi trong xứ tham dự ngày trại toàn đoàn. Các em được tham gia các trò chơi vận động, sinh hoạt chung, thi tìm hiểu về phong trào, về Hội Thánh, và nhất là về tín điều Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cùng sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức (ngày 11.02.1858) với Thánh nữ Bernadette, khẳng định: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Qua đó, các em được ôn lại Giáo lý, vì đây là một trong bốn đặc ân cao trọng mà Thiên Chúa đã dành cho Đức Mẹ.
Trong Thánh lễ buổi chiều, một số Dự Trưởng và Tông Đồ Đội Trưởng được tuyên hứa, nhận khăn quàng và trách nhiệm phục vụ trong đoàn Thiếu Nhi. Cha Chủ sự nhắn nhủ các em quảng đại dấn thân làm Tông Đồ cho chính các bạn của mình, làm gương tốt cho các bạn trong môi trường mình sống. Ngài cũng kêu gọi cộng đoàn giáo xứ cầu nguyện cho các em. Trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, các em cần được nâng đỡ, bảo bọc, dạy dỗ kỹ lưỡng để có thể tránh được những cám dỗ đang tràn lan, lôi cuốn các em. Giáo xứ cần tạo thêm nhiều điều kiện cho các em có những sinh hoạt vui chơi, cụ thể như những ngày trại này, tuy có thể tốn kém về vật chất, nhưng những kết quả về tinh thần thì không có tiền bạc nào mua được.
Tương lai của Giáo xứ, của Giáo hội, và khả năng hoán cải, làm tươi đẹp xã hội là ở nơi các em, những mầm non đang tràn đầy nhựa sống.
“Hoa quả tốt chỉ có thể sinh ra từ những cây tốt” (Mt.7,17-18)
Bá Trí









