Vào lúc 08 giờ sáng Chúa Nhật ngày 19/7/2015, Cha phó Vinh Sơn khai mạc hội thi Kinh Bổn Hè 2015, với sự hiên diện của quý ông bà trong Hôị đồng Giáo Xứ và Giáo họ, quý anh chị Huynh trưởng Giáo lý viên cùng giáo dân trong giáo xứ đến tham dự. Đây là một truyền thống của giáo xứ.

 Mỗi giáo họ lập thành hai nhóm: Nhóm từ 7 tuổi đến 10 tuổi và nhóm từ 11 tuổi đến 14 tuổi.

  Nội dung các kinh học để thi là các kinh tối sáng ngày thường, các kinh của ngày Chúa Nhật, ngắm lần hạt Mân Côi, tìm hiểu về Giáo lý Kinh Thánh và kinh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ và cộng đoàn sống đời thánh hiến.

 Trong những ngày hè các em đã bớt chút thời gian vui chơi để đi học kinh bổn tại nhà quý ông bà trong Hội đồng tại 9 giáo họ trong giáo xứ, quý ông bà chỉ dậy các em cùng nhau học, cùng nhau đọc những bài kinh không chỉ để cho thuộc rồi đi thi, nhưng những bài kinh đó các em phải đọc với tất cả tâm tình của mìn, bởi những bài kinh đó giúp cho các em sống đạo đức tốt hơn, ý thức hơn để trở thành Kitô hữu đẹp lòng Chúa. Với những lời kinh các em áp dụng vào đời sống hàng ngày sẽ là những kho tàng các em góp được cho đời sống mai sau. Như câu kinh thánh các em học “Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được.” (Mt 6, 20)

 Hội thi kết thúc và xếp thứ hạng, phần thưởng chỉ là những lá cờ lưu niệm, những gói bánh gói kẹo để góp vui cho ngày hội thi. Nhưng đó chỉ là phần thưởng vật chất, mà phần thưởng chính là các em đã làm đẹp lòng chúa qua lời kinh mình đọc, đào sâu về đức tin, đức cậy, đức mến, biết được việc đọc kinh là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa, đem lại cho bản thân những ước vọng đã khấn xin.

 

 Hoàng Hiệp