Vào ngày 02/09/2009, tại khuôn viên thánh đường Giáo xứ Thiện Lộc, Ban Hành giáo cùng với Ban Giáo lý đã phối hợp tổ chức một ngày hội trại sinh hoạt và vui chơi ý nghĩa cho tất cả các em thiếu nhi trong Giáo xứ trước khi chính thức bước vào năm học mới.

Cha Quản xứ Giuse Trần Thành Công đã hiện diện và chủ sự nghi thức khai mạc ngày trại trong niềm hân hoan của các em. Ngày hội năm nay quy tụ hơn 320 trại sinh trong độ tuổi từ 7 đến 17 tuổi tham gia. Đây đều là các em đang theo học các lớp giáo lý từ khối Sơ cấp, khối Căn bản cho đến khối Kinh Thánh. Đặc biệt, ngày vui này còn có sự góp mặt và hiệp thông đoàn kết của một số Huynh trưởng đến từ các giáo xứ bạn như Đại Lộc, Lộc Đức…

Chủ đề xuyên suốt của hội trại năm nay là “SỨC SỐNG CHÚA KITÔ”. Trong giờ khai mạc, Cha Quản xứ đã ân cần nhắn nhủ các em phải biết nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, ý thức sâu sắc về bổn phận và trách nhiệm của bản thân. Đồng thời, Ngài khích lệ các em can đảm vượt qua những cám dỗ tầm thường của lối sống thực dụng duy vật chất, biết làm cho mỗi ngày sống của mình trở nên tốt đẹp hơn bằng cách đem những bài học Giáo lý ra thực hành thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Mặc dù suốt cả ngày thời tiết không mấy thuận lợi, trời không ngừng đổ mưa, nhưng các em trại sinh vẫn bùng nổ năng lượng và hết mình tham gia vào các hoạt động. Buổi sáng, các em hào hứng lăn xả trong các trò chơi dân gian và những giờ sinh hoạt vòng tròn vui nhộn. Đến buổi chiều, bầu không khí càng thêm kịch tính với phần Trò chơi lớn thử thách tinh thần đồng đội.

Vào lúc 13g30, các trại sinh bước vào cuộc thi Đố vui Giáo lý đầy sôi nổi: Vòng 1 là sân chơi bổ ích dành cho các em ngành Ấu nhi, và Vòng 2 là cuộc so tài kiến thức dành cho các em ngành Thiếu nhi. Niềm vui, sự phấn khởi và tinh thần học hỏi luôn rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt của từng em qua từng phần thi, từng tiết mục văn nghệ giao lưu.

Cao điểm của ngày hội trại là giờ Chầu Thánh Thể linh thiêng diễn ra lúc 17g00, do Cha Quản xứ Giuse chủ sự để cầu nguyện cách riêng cho giới trẻ. Trong bài suy niệm, Ngài nhấn mạnh: “Thánh Thể là nguồn mạch yêu thương nơi Đức Giêsu Kitô. Là thiếu nhi, chúng ta phải siêng năng đón nhận và kết hiệp sâu xa với Chúa Kitô qua Bí tích Thánh Thể, để từ đó, mỗi em biết trở nên những chứng tá sống động của Tin Mừng và lan tỏa tình yêu thương đến với anh chị em xung quanh”.

Ngày vui rồi cũng khép lại, nhưng chắc chắn trong lòng mỗi em thiếu nhi tham gia hôm nay sẽ còn đọng lại những hình ảnh đẹp, những khoảnh khắc đầy ắp tiếng cười và ý nghĩa. Những trải nghiệm này sẽ là hành trang quý giá để sau này, khi bước qua ngưỡng cửa tuổi thơ, các em biết sống tốt hơn, trưởng thành hơn và sống có trách nhiệm hơn với Xã hội cũng như Giáo hội. Đó cũng chính là tâm huyết và mục đích cao cả mà ban tổ chức hội trại hướng tới.

Hoàng Duy