Nhiều Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể chọn ngày lễ Kính Mình Máu Chúa Kitô (26/6/2011) làm bổn mạng và cũng vào ngày này nhiều giáo xứ đã có các em được xưng tội rước lễ lần đầu và những giờ Chầu Thánh Thể, một ngày thật ý nghĩa đối với các em thiếu nhi. Qua những sinh hoạt đạo đức trong ngày này, đã tạo cho các em sống gần Chúa và yêu mến Thánh Thể hơn.
Xin giới thiệu vài ghi nhận và hình ảnh trong ngày lễ Kính Mình Máu Chúa Kitô tại một số giáo xứ trong Giáo hạt Bảo Lộc mà chúng tôi nhận được:
Giáo Xứ Quảng Lâm
Vào lúc 7h00 sáng Chủ Nhật ngày 26/6/2011. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô. Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Quảng Lâm – Giáo Hạt Bảo Lộc mừng lễ Bổn mạng
Ngay từ lúc trời còn rất sớm, các em Thiếu Nhi t rong Gx đã ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ từ khắp các ngõ hẻm trong Gx hân hoan tiến về Thánh Đường Giáo Xứ để tham dự Thánh Lễ Mình Máu Thánh Chúa.
Bài giảng trong Thánh lễ, Cha Quản Xứ Phê-rô Nguyễn Văn Điệp kêu gọi các em thiếu nhi tích cực hơn nữa tham gia vào Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Qua đó các em được sống gần gũi với Chúa Ki-tô hơn, sống trong tình yêu của Chúa là suối nguồn những ân phúc mà Chúa sẽ ban cho các em. Các em biết yêu mến, cảm thông, hoà đồng và biết giúp đỡ các bạn, những người chung quanh…
Nguyện xin Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô hướng lòng các em, để các em biết sống yêu thương và quảng đại, vâng lời và hiếu thảo, siêng năng tham dự Thánh Lễ, học Giáo Lý. Để các em trở thành những hạt giống Tin Mừng mai sau.

Thế Hiển
Giáo Xứ Thanh Xuân
Sáng Chúa nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô, tại Giáo xứ Thanh Xuân Cha phó Giuse Phạm Hữu Khải đã dâng Thánh lễ cho 63 em thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Thánh thể lần đầu.
Trong Thánh lễ, đại diện các em đã lần lượt lên đọc lời Chúa và lời nguyện rõ ràng, diễn cảm. Bầu khí trang nghiêm sốt sáng này sẽ tạo dấu ấn tốt đẹp trong tâm hồn các em trong ngày lãnh nhận hồng ân đặc biệt này.
Được biết đã có một số ít em chưa được lãnh nhận Bí tích tích Thánh thể trong đợt này, nguyên do số em này còn thiếu nỗ lực trong học tập giáo lý, cần phải rèn luyện và chuyên cần hơn.

Xuân Cường
Giáo Xứ Thánh Tâm, Lộc Tiến
Xứ đoàn TNTT Gx. Thánh tâm chọn ngày lễ Mình Máu Chúa Kitô làm bổn mạng, đặc biệt năm đoàn kỷ niệm 40 thành lập Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Tâm. Như thông lệ tối thứ bảy, trước giờ Chầu, đã có cuộc rước cung nghinh Thánh Thể chung quanh Nhà thờ. Các thiếu nhi trong đồng phục của mình, cầm nến trên tay, nghiêm trang sốt sáng trong giờ sinh hoạt đạo đức dành riêng cho mình.
Sáng hôm sau, Chúa nhật 26/6/2011 – đã có 84 em được lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể – sau hai năm các em này theo học giáo lý chương trình của giáo phận, không kể hai năm học lớp Khai Tâm.

Quang Minh
Giáo sở B’Sumrăc
Chúa nhật 26/6/2011 cha Quản sở Phêrô K’Cheoh đã dâng thánh lễ Tạ ơn và ban Bí tích Thánh Thể cho 63 em thuộc giáo sở B’Sumrăc.
“Lần đầu tiên Chúa đến viếng thăm hồn con, ôi phút giây êm đềm được rước Chúa trong cuộc đời…”. Lời hát nói lên tâm tình hạnh phúc của các em sau những năm tháng dài chuyên chăm học hỏi giáo lý, để giờ đây các em thật hạnh phúc khi lần đầu tiên trong đời được rước chính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, được Chúa Giêsu Thánh Thể thăm viếng và ngự lại trong tâm hồn đơn sơ của mỗi em.
“Thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống”, để nói rõ tầm quan trọng của bí tích Thánh Thể trong đời sống của các em trong bài giảng cha phêrô có chia sẻ: …“không một ai dám mời gọi người khác ăn thịt và uống máu của mình, chỉ có mình Chúa Giêsu đã mời gọi tất cả những người đi theo Ngài ăn và uống máu của Ngài, ai ăn và uống máu của Ngài thì sẽ được sống đời đời. Làm sao chúng ta có thể ăn thịt và uống máu của một con người nếu không phải là Đức Giêsu, con Thiên chúa, là ngôi lời của Thiên chúa đã hiến bản thân làm lương thực nuôi sống chúng ta”. Ngoài ra cha phêrô còn nói đến tầm quan trọng của những người là cha làm mẹ, vì gia đình là Hội thánh tại gia, là nơi giúp các em sống đức tin và lãnh nhận các bí tích. Sau thánh lễ các em nhận quà và chuỗi hạt Mân Côi.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể từ bây giờ luôn đồng hành cùng các em trong suốt đời sống của mõi người các em. Xin Chúa gìn giữ và ban ân lành trên từng người và gia đình các em.

K’Ches
Giáo Xứ Tân Thanh
Sáng Chúa Nhật 26-06-2011 vào lúc 7g30 Cha sở Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Hoàng đã dâng Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng cho Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể trong Giáo Xứ nhận Lễ Mình Máu Chúa KiTô làm Bổn Mạng.
Để chuẩn bị cho ngày Lễ Bổn Mạng Đoàn. Ban Xứ Đoàn đã phát động chương trình học Kinh Thánh, tùy theo mỗi ngành các em học những đoạn Kinh Thánh phù hợp với ngành của mình, nhằm giúp các em nhớ và hiểu thêm Kinh Thánh, Xứ đoàn cũng phát động lập bó hoa thiêng qua những việc tham dự Thánh Lễ – Rước Lễ – Lần Hạt – Hy Sinh. Đó là những món quà mà các em dâng lên Chúa trong ngày Lễ Mừng Bổn Mạng.
Các em cũng có hai buổi Chầu Thánh Thể để chuẩn bị tâm hồn cho ngày Lễ Bổn Mạng và Tạ Ơn Thiên Chúa.
Cùng ngày vào lúc 19g Giáo Xứ có tổ chức buổi Cung Nghinh Mình Thánh Chúa. Các giới trong Giáo Xứ cùng với giới Thiếu Nhi Thánh Thể Cung Nghinh Mình Thánh Chúa quanh nhà thờ thật long trọng.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể xin thắp lên trong lòng chúng con những ngon lửa tin yêu như những ngọn nến cháy chúng con đang cầm trên tay. Xin cho chúng con luôn yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể để mong đươc rước Chúa hằng ngày và để xứng đáng với khẩu hiệu của Thiếu Nhi chúng con là Hy Sinh.
Kết thúc buổi Cung Nghinh Mình Thánh Chúa là giờ Chầu Thánh Thể.

Hoàng Hiệp
Giáo Xứ Tân Bùi
Ngày Lễ Mình Máu Chúa năm nay, Giáo xứ Tân Bùi tổ chức nhiều sự kiện trong Giáo xứ :
04 giờ 30 sáng Chúa Nhật: Cha Phó Antôn Lê Xuân đã dâng Thánh Lễ Tuyên Xưng Đức Tin cho 135 em đã học xong lớp Giáo Lý Kinh Thánh 3 . trong đó có 28 em là người Dân tộc thiểu số.
7 giờ 00: Cha Phó rolenxo Trần Ngọc Toàn cũng dâng Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu cho 245 em học xong lớp Giáo Lý Sơ Cấp 2 và có 26 em cũng là người Dân tộc thiểu số
8 giờ 30: sau Thánh Lễ Nhì, có gần 600 em Thiếu Nhi Thánh Thể của 4 phân đoàn Ngành Thiếu, đã được Cha Tuyên Úy , Quý Sơ Trợ Úy và các anh chị Huynh Trưởng trong ngành tổ chức một ngày vui chơi cho các em.
Cùng ngày Lễ Mình Máu Chúa, Giáo họ Mẹ Hằng Cứu Giúp, Giáo xứ Tân Bùi đã vinh dự thay mặt cho Giáo Phận Chầu Thánh Thể. Các Giáo khu và các đoàn thể trong Giáo họ đã luân phiên chia nhau các giờ để cùng được Thờ Phượng Thánh Thể một cách sốt sáng.
Tạ ơn Chúa đã ban cho một ngày sinh hoạt đạo đức rất sống động và bình an.

Minh Thụy
Giáo Xứ Tân Hóa
Giáo xứ Tân Hoá có 143 em Thiếu Nhi được Rước Lể Lần Đầu trong ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm nay.
Các em ở Tân Hoá thuộc khối lớp Sơ Cấp 2, vừa mới được chuyển từ ngành Ấu lên Ngành Thiếu trong kỳ trại hè vừa qua và 1 lớp của Giáo họ Lộc An.
Sau khi kết thúc Thánh Lễ, các em còn được thay mặt cộng đoàn Giáo xứ, cùng Cha Chủ sự cung nghinh Thánh Thể Chúa chung quanh Nhà thờ, và cùng sốt sáng Chầu Chúa trong ngày hồng phúc này.

Bá Trí
Giáo Xứ Madagouil
Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô (26-06-2011), Giáo xứ Madagouil hân hoan cùng chia sẻ với 155 em thiếu nhi Kinh – Thượng (Châu Mạ) nơi Bàn Tiệc Thánh.
Để chuẩn bị cho các em đến với Bàn Tiệc Thánh, Quý Cha cùng ban giáo lý đã dày công quan tâm uốn nắn cho các em từ những lời kinh đến các bài học giáo lý, đến đời sống đạo của từng em. Đặc biệt giúp cho các em nhận thức về tội lỗi, bất xứng của mình trước mặt Thiên Chúa và hậu quả của nó ngay trong đời sống hằng ngày của các em. Giúp cho các em nhận ra suối nguồn Tình Yêu vô biên của Thiên Chúa nơi Bí tích Giải Tội và Thánh Thể. Với sự nỗ lực hết mình, các em hôm nay thật sự xứng đáng đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể – Bảo chứng Tình Yêu và Sự Sống vĩnh cửu trong lòng mỗi người Kitô hữu.
Trong Thánh lễ, Cha phó Đa Minh một lần nữa nhấn mạnh cho các em về tầm mức quan trọng và cần thiết của Bí Tích Thánh Thể – “Ai ăn Bánh này thì sẽ sống đời đời.”
Niềm vui được hòa nhập với Chúa Giêsu Thánh Thể hiện rõ trên khuôn mặt của các em, và niềm vui đó chắc chắn cũng được lan tỏa đến mỗi người chúng ta, khi chúng ta biết kết hiệp với nhau trong cùng một Tấm Bánh là Đức Giêsu Kitô Thánh Thể.
Nguyện chúc cho các em luôn biết khát khao tìm đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, mà tránh xa những cạm bẫy, quyến rũ tội lỗi trong cuộc sống hôm nay. Xin Thiên Chúa gìn giữ các em trong bàn tay Yêu Thương của Người.

Thanh Hải








