Vào sáng Chúa nhật lễ Suy Tôn Thánh Giá, ngày 14/09/2025, Thiếu nhi ngành Nghĩa và Hiệp của  Giáo hạt Đơn Dương đã có chuyến hành hương đến nhà thờ Giáo xứ Ka Đơn.

 Đây không chỉ là quãng đường, mà là hành trình đức tin và lòng quảng đại của các em. Nơi đó, các em tìm về nguồn hy vọng trong Năm Thánh, tìm đến với ân sủng của Lòng Chúa thương xót. Tại Nhà thờ hành hương, các em được tham dự Thánh lễ sốt sắng, cầu nguyện cho cộng đoàn và chính mình.

Lúc 7h30, Cha Quản xứ Giáo xứ Ka Đơn – Đaminh Phạm Đăng Khoa chủ tế Thánh lễ. Mở đầu Thánh lễ Cha chủ tế ngỏ lời chào thân mến đến quý Cha, quý Thầy Dòng Don Bosco, quý Sơ Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi, quý Sơ Dòng Đa Minh, cùng quý anh chị Huynh trưởng và gần 500 em Thiếu nhi Thánh Thể ngành Nghĩa, Hiệp.

Trong bài giảng lễ, Cha Phêrô Phạm An Nhàn – Quản xứ Giáo xứ Diom, Tuyên úy Thiếu nhi Thánh Thể Hạt Đơn Dương – đã mượn tiểu sử của vị Thánh trẻ Carlo Acutis để chia sẻ với các bạn Ngành Nghĩa và cộng đoàn: Thánh Acutis rất giỏi vi tính, nhưng ngài đã sử dụng một cách có kỷ luật, có thời khoá biểu rõ ràng, bao nhiêu giờ học, bao nhiêu giờ chơi; đặc biệt ngài rất yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, không chỉ siêng năng đi tham dự Thánh lễ, chầu Thánh Thể, mà còn dùng máy vi tính để thu thập các phép lạ Thánh Thể trên thế giới, để ca tụng Thiên Chúa và truyền bá cho mọi người…..

Thánh lễ kết thúc, các bạn ra sân sinh hoạt, gồm các mục: thi rung chuông vàng, các trò chơi dân gian. Sau giờ dùng cơm trưa, Sơ Hoa Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ ngỏ lời cảm ơn quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý anh chị Huynh Trưởng, quý Ân nhân, đã giúp các bạn Thiếu nhi Thánh Thể ngành Nghĩa và Hiệp có được ngày hành hương tốt đẹp, mang lại nhiều ơn phúc.

Ngày hành hương khép lại. Xin cảm tạ Chúa đã gìn giữ và ban muôn ơn lành trên hành trình yêu thương này. Nguyện xin Chúa tiếp tục nâng đỡ các em Thiếu nhi luôn vững vàng tiến bước về phía trước, trong sự phục vụ và hy sinh.

Ban Truyền thông Giáo hạt Đơn Dương