Chúa Nhật 29/12/2013 Lễ Thánh Gia Thất, Thiếu Nhi Thánh Thể Hiệp Đoàn Phaolô, Giáo Hạt Bảo Lộc đã tổ chức ngày họp mặt Tông Đồ Đội Trưởng Ngành Nghĩa Sĩ tại Giáo Xứ Tân Hà, quy tụ 310 Đội Trưởng Nghĩa Sĩ thuộc 14 Xứ Đoàn trong Giáo Hạt Bảo Lộc, gồm có các Giáo xứ: Bảo Lộc, Đức Thanh, Hòa Phát, Kitô Vua, Lâm Phát, Minh Rồng, Suối Mơ, Tân Bùi, Tân Hà, Tân Hóa, Tân Thanh, Thánh Mẫu, Thánh Tâm (LT), Thiện Lộc. Cùng đồng hành với các em còn có sự hiện diện của quý Cha Tuyên úy, quý Huynh Trưởng của các Xứ Đoàn trong Giáo hạt.

Với chủ đề: “Con có một gia đình”, các em Đội Trưởng Nghĩa Sĩ được trao đổi, học hỏi và sống khung cảnh của một gia đình Nazareth qua các giờ sinh hoạt, trò chơi, lửa thiêng Thánh Thể, mà cao điểm là Thánh Lễ và giờ Chầu Thánh Thể. Đặc biệt qua hai bài nói chuyện chuyên đề: Tuổi trẻ và gia đình do Cha Gioan Đỗ Minh Chúc; Internet và truyền thông Tin Mừng do Cha Giuse Nguyễn Xuân Quang (SDB) chia sẻ, đã giúp các em ý thức hơn vai trò và trách nhiệm của mình trong gia đình, trong  Đoàn TNTT, với tha nhân và với chính mình, qua đó biết cách sống và thực hành việc truyền thông Tin Mừng trong môi trường sống của mình.

Một em thuộc Xứ Đoàn Tân Hóa chia sẻ: “Em mong quý Cha và các Trưởng Hiệp Đoàn tiếp tục tổ chức những buổi như thế này để chúng em có cơ hội giao lưu học hỏi với nhau”. Chắc chắn đó cũng là mong muốn của rất nhiều bạn trẻ khác. Với sức sống tràn trề, nhiều ước vọng cho tương lai, các em ở tuổi này hăng hái tiến vào cuộc đời với nhiều lý tưởng. Các em học hỏi, chọn lựa và quyết định cho bản thân con đường để đi đến mục đích. Các em sẵn sàng đón nhận thử thách, khó khăn để khẳng định được vị trí, cá tính của mình trong gia đình và xã hội. Chắc chắn các Nghĩa Sĩ không thiếu những mạo hiểm và liều lĩnh để khám phá thế giới chung quanh. Các em muốn được mọi người nhìn nhận như một cá thể độc lập, đặc biệt và trưởng thành. Vì vậy, hãy tạo cho các em một môi trường để các em chinh phục, mạo hiểm, dám xả thân và quên mình vì lẽ phải trong bối cảnh của nền văn hóa sự chết ngày nay

Xin chúc các em Nghĩa Sĩ “càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta” (Lc 2, 52).

Nguyễn Thiện