Ngày 29/05/2016 Giáo hội hoàn vũ mừng trọng thể lễ Mình và Máu Thánh Chúa KiTô, lễ Mình và Máu Thánh Chúa KiTô đã được xứ đoàn TNTT Giáo xứ Minh Rồng nhận làm quan thầy. Để mùng lễ bổn mạng,các Xơ trợ úy cùng toàn thể các anh chị em dự trưởng, huynh trường giáo lý viên tổ chức tĩnh tâm vào tối 28/05/2016 cùng Cha quản xứ và là Tuyên Úy của xứ đoàn. Trong buổi tĩnh tâm, Ngài nhấn mạnh dến tinh thần của toàn thể anh chị em trong việc đem Tin Mừng đến cho các em và giúp các em đến gần hơn nữa với Thánh Lễ và Thánh Thể.
Buổi lễ được long trọng tổ chức với phần rước cờ của xứ đoàn trước Thánh Lễ. Trong bài giảng của mình, Ngài nhắc nhở các em thiếu nhi sống tâm tình với Thánh Thể, hiệp thông và hòa mình cùng Chúa Giêsu trong tấm bánh.”Chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9,13) và “trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông” (Lc 9,16) Ngài nhắc nhớ tất cả anh chị em dự trưởng huynh trưởng hãy đem lời Chúa đến cùng các em bằng cả tấm lòng để các em cảm nhận được Chúa Giêsu Thánh Thể và no nê trong bàn Tiệc Thánh mà Chúa luôn mời gọi các em nhỏ.

Sau giờ giáo lý như thường lệ, các Xơ trợ úy cùng tất cả dự trưởng, huynh trưởng lên đường đến trại phong Di Linh hành hương năm Thánh bằng giờ Chầu Thánh Thể, thăm trại và góp một phần nhỏ bé của mình thể hiện tình tương thân tương ái. Đoàn cũng đến thăm Giáo xứ K’ Đơn và tham quan cảnh đẹp của giáo xứ này.

Chuyến đi đã để lại trong anh em một cảm giác mới, một tinh thần phục vụ mới với niềm tin sâu sắc vào Chúa Giêsu Thánh Thể. Dẫu mệt nhọc nhưng niềm vui còn đong đầy trong khóe mắt của từng người. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể bổn mạng và Mẹ Maria luôn soi sáng và dẫn dắt chúng con để chúng con đem niềm tin gieo vào mảnh đất màu mỡ trong lòng các em nhỏ và hạt giống ấy sẽ sinh sôi nảy nở nên 30,50,100 như Chúa luôn mong muốn. Amen.
Minh Trí
K’ Pluys









