Trong tiết trời se lạnh của mùa Giáng Sinh, trong thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, đặc biệt đón mừng lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Cha Giuse Trần Đức Liêm – Tuyên úy Hiệp Đoàn Phaolô – Giáo Hạt Bảo Lộc đã long trọng khai mạc Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II – Đuốc Sáng 1 (đợt 2) diễn ra trong 2 ngày từ 31/12/2014 đến 01/01/2015 tại Giáo xứ Suối Mơ.

Sa mạc Đuốc Sáng 1 đợt 2 này có 63 Sa Mạc Sinh thuộc 18 Xứ Đoàn trong Giáo Hạt Bảo Lộc. Đồng hành cùng Sa Mạc có Cha Sa Mạc Trưởng Phêrô Phạm Minh Đức và các Huấn Luyện Viên: Trưởng Phanxicô Xavie Trần Ngọc Lợi, cố vấn Liên Đoàn Anrê Phú Yên và Trưởng Micae Ninh Đức Thành, Chủ tịch Liên Đoàn Anrê Phú Yên, Giáo Phận Sài Gòn.

Trong 2 ngày Sa Mạc, các Sa Mạc Sinh đã cùng nhau thảo luận các đề tài và thực hành các bài khóa dưới sự hướng dẫn trực tiếp từ các Huấn Luyện Viên: Tổ chức Lửa Thiêng Thánh Thể, Tổ chức Hành Trình Sa Mạc, Những yêu cầu về người lãnh đạo, Soạn chương trình dài hạn cho Đoàn và Tổng quát về Thiếu Nhi Thánh Thể. Ngoài các giờ khóa và hoạt động mang tính chất tự nhiên, các Sa Mạc Sinh còn được nuôi dưỡng tâm hồn qua các giờ đạo đức khác như Thánh lễ, Sưởi ấm Thánh Thể, Lãnh nhận Lời Chúa, đón mừng năm mới dưới chân Mẹ La Vang …

Trong nghi thức bế mạc: Cha Tuyên úy Giuse nhắn nhủ các Sa Mạc Sinh: có thể chúng ta chưa đủ tài năng, chưa đủ đạo đức, hiểu biết chưa sâu rộng nhưng nếu biết phó thác trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều cho các em thiếu nhi, cho Giáo Hội. Cũng giống như 5 chiếc bánh và 2 con cá trong bàn tay của Chúa đã nuôi sống biết bao người. Vì vậy anh chị em “đừng sợ”, hãy can đảm dấn thân.

Sa Mạc đã kết thúc nhưng không phải là chấm hết – như lời Cha Sa Mạc Trưởng chia sẻ – làm Huynh Trưởng là một cuộc thao dợt cả đời, luôn học hỏi không ngừng, luôn tìm cơ hội đào sâu kiến thức để phục vụ và giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi ngày một hữu hiệu hơn.

Qua 2 ngày Sa mạc, các Sa Mạc Sinh đã gặt hái được nhiều kết quả, thu lượm được nhiều kiến thức, cũng như kín múc được nguồn sức sống dồi dào từ Thánh Thể để khi trở về với các thiếu nhi của mình họ có thể “thi hành sứ vụ cách mới mẻ, bằng nhiệt tình mới, năng lực mới và phương pháp mới” như Thư Mục Vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Tân Phúc-Âm-hóa đời sống các giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến đã đề ra.

Nguyễn Thiện – Ảnh: Xuân Cường.