Tòa Giám Mục

9, Nguyễn Thái Học

Đàlạt – Lâm Đồng   

Đàlạt, ngày 30 tháng 9 năm 2003

Kính gửi :    Quý Cha,

                các Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh,

                và Anh Chị Em giáo dân trong gia đình Giáo phận

       

Anh chị em thân mến,

       

Trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhân dịp ngài kỷ niệm 25 năm trong chức vụ kế vị Thánh Phêrô, tôi xin gửi đến anh chị em một vài tâm tình mà tôi nghĩ rằng chúng ta phải có đối với Ngài trong dịp tạ ơn này.    

Chúng ta có thể nói rằng 25 năm trong nhiệm vụ “củng cố đức tin cho các anh em” (x. Lc 22, 32) của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thực sự là thời gian hồng ân Chúa ban cho Giáo Hội. Chúng ta có thể áp dụng lời thánh vịnh “Nhiệt tâm vì nhà Chúa đã thiêu đốt tâm can tôi” (Tv 69, 10) để nói về sứ vụ mục tử của Ngài. Ngài đã làm việc không mỏi mệt cho Giáo Hội, đã ra đi khắp cùng trái đất để loan báo Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất cho nhân loại. Ngài luôn khơi dậy niềm hy vọng trong một thế giới đầy những bấp bênh. Ngài là sứ giả của hòa bình, vị giáo hoàng của giới trẻ.

Trong dịp kỷ niệm này, đặc biệt từ 13 tháng 10 đến 19 tháng 10, để diễn tả tâm tình yêu mến đối với vị Cha chung, tôi xin gợi ra một số việc làm đạo đức cụ thể :

  1. Đức Thánh Cha là vị giáo hoàng của Thánh Thể (x. Thông điệp Giáo Hội từ Thánh Thể, s. 8) : Ngài yêu mến Thánh Thể và xác tín rằng Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể. Để cầu nguyện cho Ngài và cùng tạ ơn Chúa với Ngài, tôi nghĩ về một phương thế tốt nhất là chúng ta hãy sốt sắng tham dự thánh lễ, siêng năng đến với Thánh Thể, chẳng hạn như chầu Thánh Thể và cầu nguyện lâu giờ trước Thánh Thể.

  1. Đức Thánh Cha đã đặt nhiệm kỳ giáo hoàng của ngài hoàn toàn dưới sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria như Ngài đã nói “Tất cả cho Mẹ” (Totus tuus), tôi nghĩ rằng chắc chắn ngài sẽ cảm nghiệm được niềm vui thiêng liêng, khi cùng với Ngài, chúng ta sốt sắng đọc kinh Mân Côi trong gia đình và trong các cộng đoàn.

  1. Hai mươi lăm năm trong nhiệm vụ kế vị thánh Phêrô của Ngài là thời gian của lời cam kết loan báo Chúa Kitô không mỏi mệt, không sợ hãi. Lời nói đầu tiên của Ngài trong ngày nhận chức vụ này là “Đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô”. Tôi nghĩ rằng Chúa đang chờ đợi những hoa trái thiêng liêng trong đời sống chúng ta như một dấu hiệu “mở rộng cửa cho Chúa Kitô”. Bằng những hành vi cụ thể của đời sống bác ái, chúng ta hãy dâng lên Chúa để cầu nguyện cho Ngài.

Chúng ta xin Chúa tiếp tục nâng đỡ Ngài, đồng hành với Ngài như Chúa đã từng nói với các tông đồ (x. Mt 18, 20), đặc biệt với Phêrô (x. Cv 12, 11) và Phaolô (x. 2Tm 4, 17).

Tôi cầu chúc anh chị em luôn tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin Đức Trinh Nữ Maria trở nên mẫu gương người môn đệ đích thực của Chúa Kitô cho tất cả chúng ta.

        Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

        Giám Mục Giáo Phận Đàlạt