Giàng La Pán ngày 28/03/2016

Trọng kính Đức cha quý mến,

Đứng trước tình yêu của Đức cha dành cho con và Cha Cố Giuse, con không thể diễn tả hết niềm vui và hạnh phúc cùng với tâm tình biết ơn chân thành, đặc biệt trong ngày Đức Cha chủ tế Thánh Lễ mừng Chúa Phục Sinh, kết hợp với ước nguyện của Cha Xứ, Hội đồng Giáo xứ và bà con giáo xứ Thánh Tâm muốn mừng 65 năm Linh mục của Cha Cố. Là nghĩa tử Cha Cố, đáng lẽ con phải có mặt, nhưng vì không thể sắp xếp công việc mục vụ trong Tuần Bát nhật này, nên con chỉ biết hiệp thông với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Cha Cố.

Hồi tưởng lại năm 2002, sau khi được truyền chức linh mục, Đức Cha Phêrô đã để con ở lại làm cha phó giáo xứ Thánh Tâm để giúp đỡ Cha Cố lúc đó đã  80 tuổi. Thế mà, ngay Tuần Thánh – Lễ Phục Sinh, Cha Cố đã quảng đại khuyến khích con nhận lời Đức Cha mời ra miền bắc giúp giáo phận Hưng Hóa, còn Cha Cố ở xứ nhà làm hết mọi việc. Rồi cứ như thế, hết năm này qua năm khác, những lúc Cha Cố bận rộn nhất, thì người có bổn phận giúp Cha Cố lại lên đường phục vụ ở những nơi còn thiếu linh mục lo cho giáo dân trong Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh. Đức Cha, các chủng sinh, cũng như các dì Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa cũng đã có dịp ghé thăm và cám ơn Cha Cố tại giáo xứ Thánh Tâm.

Chính Cha Cố, trong thời gian nghỉ hưu, đã có lần không ngại lặn lội đến thăm con và công việc truyền giáo tại Giàng La Pán, nơi mà nhiều linh mục, tu sĩ trong Giáo phận cũng chưa một lần đến được. Cha Cố đã gặp gỡ những người dân tộc H’Mông đơn sơ chất phác hiền lành nhưng nghèo nàn. Cha Cố đã muốn ở lại với con để chia sẻ cuộc sống với bản làng, làm con nhớ lại lời Đức Cha đã tâm sự với bà con dân tộc H’Mông trong dịp khánh thành nhà thờ Tà Ghênh ngày 31/08/2010: Tôi mong ước có linh mục trong Giáo phận tự nguyện ở đây với bà con. Đến tuổi hưu, tôi sẽ về Tà Ghênh ở với ông bà anh chị em”. Vậy mà, khoảng một năm sau, Đức Cha đã thưa “xin vâng” đi nhận giáo phận Đà Lạt. Nhưng Chúa Quan phòng đã thương con và 2 Cha thuộc Tu Hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn, là những người đầu tiên tự nguyện đến phục vụ bà con dân tộc H’Mông tận bản làng, đáp lại lời mời gọi của Đức Cha Gioan, giám mục giáo phận Hưng Hóa, để chia sẻ niềm tin và cuộc sống với họ. Có lẽ phần nào chúng con đang thực hiện nguyện ước của Đức Cha trước kia.

Con thực hiện được những điều đó là nhờ ơn Chúa, nhưng thiết tưởng cũng khởi đi từ Cha Cố. Có thể nói rằng: tất cả những gì con có được về đời sống linh mục, về lòng nhiệt thành truyền giáo, đều ảnh hưởng từ Cha Cố. Hơn một lần, con nói với anh em Vinh Sơn cùng sống với con rằng: Cha Cố còn sống nghèo hơn cả anh em mình, và nếu biết được những việc Cha Cố lo cho người nghèo và hỗ trợ công việc truyền giáo, thì anh em nh có khi còn chưa theo kịp.

Có những lần về thăm Cha Cố tại Nhà Nghỉ dưỡng Linh mục Giáo phận Đà Lạt, con thấy Cha Cố đẩy xe lăn đưa Cha Cố Huân xuống nhà cơm, thấy nhiều người đến xưng tội với Cha Cố, thấy những lúc Cha Cố chăm chú đọc sách, con nhận ra Cha Cố tuy về hưu nhưng tinh thần làm việc cho Chúa vẫn không hưu.

Kể lể với Đức Cha một chút như vậy như muốn nói lên tình thương của Chúa đối với con và với Cha Cố qua Đức Cha và nhiều người khác.

Con xin hiệp thông với mọi thành phần dân Chúa tham dự Thánh Lễ Tạ ơn và cầu nguyện cho Cha Cố dịp kỷ niệm 65 năm linh mục.

Con cũng xin phép thay mặt Cha Cố nói lên tâm tình biết ơn chân thành đối với Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và tất cả mọi người, cách riêng với Cha Xứ, Hội đồng Giáo xứ và quý ông bà anh chị em giáo xứ Thánh Tâm.

Xin nhận nơi đây tâm tình cảm mến biết ơn của con, cũng như tâm tình hiệp thông của cộng đoàn Giàng La Pán và Phình Hồ trong ngày lễ đặc biệt này.

Giuse Vũ quốc Hội