Sau khi nhận được tin Chúa đã gọi người anh em thân yêu của chúng ta, cha Phêrô Trần văn Khuyên về với Chúa, thì tôi, cha Micae Trần Đình Quảng và cha Phanxicô Nguyễn Văn Hoàng đã cùng dâng lễ với sự tham dự sốt sắng của toàn thể cộng đoàn MTG Đalat miền Porland. Chúa đã gọi ngài về lúc chúng tôi vừa cử hành lễ khấn trọn đời cho một chị MTG Đalat.
Chúa gọi ai, vào lúc nào cũng là do tình yêu thương và sự khôn ngoan của Ngài, chúng ta cúi đầu tin tưởng vâng phục và phó thác.
Trong những ngày qua, tôi linh cảm ngày ra đi của ngài đã sắp đến và hằng xin cho ngài tin tưởng đón nhận ý Chúa. Qua lá thư ngài gửi cho tôi cách đây 3 ngày, thì rõ ràng ngài đã sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi. Tuy chúng ta mất một anh em linh mục thánh thiện, hăng say, nhiệt tình và quãng đại, nhưng trước nhan Thánh Chúa, ngài sẽ tiếp tục cầu nguyện đắc lực cho Giáo Phận và cho từng người một trong chúng ta.
Tôi rất đau buồn khi nhận tin ngài ra đi, nhưng đồng thời tôi cảm tạ Chúa vì đã gọi một người anh em trong lúc tuổi còn đang hăng hái nhiệt tình và hoàn toàn sống và chết cho sứ vụ mà Chúa đã trao ban. Ngài là một gương mẫu cho đời sống tông đồ và truyền giáo, cho tinh thần phục vụ và yêu thương, sống quãng đại với hết mọi người. Ngài đã để lại một gương can đảm khi đối diện với sự chết. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã thương ban cho Giáo Phận một người anh em linh mục như ngài.
Tôi xin chân thành cảm ơn Cha Tổng Đại Diện cũng như tất cả anh em đã biểu lộ sự yêu thương, tận tình chăm sóc và luôn hiệp nhất khi ngài còn đang hoạt động và nhất là trong cơn bệnh hiểm nghèo của ngài. Những gì cha Tổng và anh em đang làm để việc tẩm liệm, thánh lễ an táng và việc chôn cất được thánh thiện trang nghiêm, tôi hoàn toàn nhất trí và rất biết ơn cha Tổng cũng như anh em.
Việc đề nghị Đức Cha Phaolô Bùi văn Đọc cử hành lễ an táng cho ngài, vì tôi ao ước hàng llinh mục Giáo Phận khi sống cũng như khi chết, luôn luôn kết hợp mật thiết với Giám Mục. Đức Cha Phaolô đã từng góp phần lớn nhất trong lúc cha Phêrô tiến lên Bàn Thánh và thi hành sứ vụ linh mục mà Chúa ban, chính cha Phêrô Khuyên cũng đã từng biểu lộ sự cảm mến, biết ơn vị thầy của mình, nên việc mời ngài cử hành thánh lễ an táng chắc chắn sẽ tiếp tục xây dựng Giáo Phận được hiệp nhất và yêu thương nhau. Xin Cha Tổng chuyển lời thành kính biết ơn của tôi đến Đức Cha Phaolô, xin ngài tiếp tục cầu nguyện cho Giáo Phận mà ngài đã từng phục vụ và cho hàng linh mục mà ngài yêu mến.
Kính thư,
Phêrô Nguyễn văn Nhơn – Giám Mục Giáo Phận Đalat.









