Lúc 18 giờ thứ Năm Tuần Thánh ngày 17/04/2025, Giáo xứ Cầu Đất, Đà Lạt, rất hân hoan được đón tiếp Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, vị chủ chăn Giáo phận Đà Lạt đến cử hành Thánh lễ Tiệc Ly, mở đầu Tam Nhật Thánh. Cùng đồng tế với ngài có cha Quản xứ Giuse Vũ Ngọc Thanh và Cha Quản lý Tòa Giám mục Đaminh Trần Mạnh Sơn.
Thánh lễ mở đầu Tam Nhật Thánh
Mở đầu thánh lễ, Đức cha bày tỏ niềm vui, sự xúc động và niềm hạnh phúc lớn lao khi được đến Giáo xứ Cầu Đất – một giáo xứ xa, xa Tòa Giám mục hơn 25km (xét về địa giới tiếp giáp với Phan Rang), trong Giáo hạt Đà Lạt để cử hành thánh lễ mở đầu Tam Nhật Thánh – đỉnh điểm của năm Phụng vụ – lễ của các ngày lễ.
Ngài xúc động bởi cảm nhận được bầu khí ấm áp và sự gắn kết yêu thương của một giáo xứ nhỏ nhưng có một bề dày lịch sử trong giáo phận.
Trong bài giảng Đức cha nhấn mạnh ý nghĩa của Lễ Tiệc ly: Việc cử hành Thánh lễ Tiệc ly là tưởng niệm việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể; Bí tích Truyền chức thánh và nhắc nhở về tinh thần phục vụ khiêm hạ trong tận cùng yêu thương như Chúa Giêsu. Tinh thần TỰ HẠ tột cùng ấy là việc rửa chân cho các môn đệ, việc biến thân mình thành của ăn (một Thiên Chúa chấp nhận biến mình thành lương thực nuôi dưỡng con người). Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là những bậc làm cha mẹ cũng tự hạ phục vụ con cái và phục vụ nhau với tất cả niềm vui, tự nguyện và con cái cũng đáp lại bằng những hành vi yêu thương, biết ơn, kính trọng thì đó thật sự sẽ là một nôi êm hạnh phúc cho mỗi gia đình Kitô hữu.
Nghi thức rửa chân- Phục vụ trong khiêm hạ
Nhìn mái đầu bạc của vị chủ chăn hao gầy quỳ xuống rửa chân cho những người trẻ, mọi người đều xúc động và từ đó càng hiểu thêm về tinh thần phục vụ trong khiêm hạ của những vị mục tử khi bước theo Thầy Giêsu.
Lãnh nhận ơn Toàn xá và Kiệu Mình Thánh Chúa qua nhà tạm.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức cha Đaminh đã cùng cộng đoàn đọc Kinh Lạy Cha , Kinh Tin kính và Kinh Năm Thánh để cộng đoàn lãnh nhận ơn Toàn xá. Ngài cũng nói về ý nghĩa của việc canh thức chầu Mình Thánh Chúa: Kiệu MÌNH THÁNH CHÚA từ bàn thờ chính sang bàn thờ phụ nghĩa là đi lại con đường Chúa Giêsu đã đi từ nhà Tiệc ly đến vườn cây Dầu; tưởng niệm lại những giờ phút cô đơn, hấp hối khủng khiếp của Chúa Giêsu khi một mình đối mặt với chén đắng; khi cảm thấy mình bị ruồng bỏ… Khi cộng đoàn thay phiên nhau chầu Thánh Thể là sống với Chúa ít nhất là một giờ trong đêm ngài hấp hối với lời tha thiết mời gọi: “Hãy ở đây tỉnh thức với thầy”. Chiêm ngắm Thánh Thể là để cảm nghiệm tình yêu tự hiến đến tận cùng và những đớn đau mà Chúa Giêsu gánh chịu vì tội lỗi của nhân loại chúng ta để từ đó chúng ta phải hoán cải đời sống của mình.
Giáo xứ đón nhận tin vui
Ngày Thứ Năm Tuần Thánh năm nay ắt hẳn là một ngày không thể nào quên đối với Giáo xứ Cầu Đất. Không chỉ hân hoan vì được Đức cha đến đến cử hành thánh lễ mà còn xúc động hơn khi được ngài thông báo một tin vui rất lớn: Tòa Giám mục sẽ hỗ trợ kinh phí, bản vẽ thiết kế xây dựng giúp giáo xứ thêm khang trang xứng tầm với lịch sử lâu năm. Và cũng vì thế, ngài mời gọi cả giáo xứ cùng góp lời cầu nguyện, góp công sức về vật chất và tinh thần để việc tu sửa này được Chúa chúc phúc và sớm trở thành hiện thực.
Hình ảnh một vị chủ chăn giản dị, gần gũi, quan tâm, yêu thương sẽ đọng lại mãi trong tâm trí cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo xứ Cầu Đất. Xin Chúa thương ban và luôn gìn giữ vị mục tử của giáo phận chúng con luôn được hồn an, xác mạnh và luôn sống hạnh phúc trọn vẹn trong ơn gọi thánh hiến của mình.
Bài viết: Lệ Thanh; Hình ảnh: Hữu Trí
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa