Tứ Linh

Bầu khí Phụng vụ chiều thứ Sáu Tuần Thánh tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt (và chắc chắn tại các nhà thờ trên toàn thế giới) thật cảm động và trầm lắng : bàn thờ để trống, không hoa, không nến, cửa Nhà Tạm đã mở ra… Đức Cha Phêrô, chủ sự các nghi lễ Phụng Vụ chiều nay, phủ phục trước bàn thờ, mọi người thinh lặng cầu nguyện…

Phần Phụng vụ Lời Chúa với 2 Bài đọc : Is 52,13–53. 12 và Dt 4,14-16 ; 5,7-9 và Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 18,1–19,42) được Đức Cha Phêrô chia sẻ rất đơn sơ nhưng thật sâu sắc. Một lần nữa, Đức Cha cho thấy vì sao Chúa Giêsu đón nhận cái chết và cái chết ấy mang lại những gì cho con người. Ngài nói : “Quả thật, Con Thiên Chúa – qua cái chết trên thập giá – đã cứu chuộc loài người. Vì Chúa Giêsu trung thành với sứ mạng mà Chúa Cha trao phó, chính Ngài tự nộp mình, Ngài có thể thoát ra khỏi cuộc bắt bớ này, nhưng không, Ngài đã đón nhận vì vâng phục thánh ý Chúa Cha và vì yêu thương các môn đệ. Chính Ngài tự vác lấy thập giá, chính Ngài đã chủ động . Ngài yêu thương không trừ một ai, Ngài yêu thương tất cả và yêu thương đến cùng”.

Sau các lời nguyện dành cho hết mọi hạng người trên toàn thế giới là nghi thức Tôn thờ Thánh Giá, sự điên cuồng của thế gian nhưng lại là sự khôn ngoan của tình yêu Thiên Chúa.

Đức Cha Phêrô, Cha Tổng Đại diện, các Linh mục hiện diện và đại diện mọi thành phần Dân Chúa hôn kính Thánh Giá Chúa như muốn bày tỏ lòng yêu mến, vâng phục và quyết tâm vác thập giá của mình mỗi ngày để theo chân Chúa Giêsu. Thánh Giá Chúa là Đường cho những ai muốn theo Ngài, Thánh Giá Chúa là chứng tích cho tình yêu thương, Thánh Giá Chúa là đỉnh cao của Ơn Cứu độ.

Tuy nghi lễ Phụng Vụ chiều nay khá dài, nhưng rất đông tín hữu đã tham dự thật sốt sắng. Cái chết của Chúa Giêsu sẽ “Giáng phúc dồi dào, ban ơn tha thứ, phân phát niềm an ủi, gia tăng đức tin thánh và củng cố ơn cứu chuộc muôn đời trên dân Chúa, là dân đã tôn kính việc Con Chúa chịu chết trong niềm hy vọng phục sinh của Người” (Lời nguyện kết thúc).