Sáng nay, Chúa nhật 21/6/2015, tại Nhà Mục vụ Giáo xứ Chính tòa Đà lạt tổ chức buổi thường huấn định kỳ cho thành viên các hội đồng giáo xứ trong Giáo hạt Đà lạt về Quy chế Giáo xứ – Giáo phận Đà lạt, ban hành năm 2012.

Buổi thường huấn quy tụ gần hai trăm vị đang tham gia Hội đồng Giáo xứ tại 19 Giáo xứ và 04 Giáo sở trong Hạt Đà lạt. Được biết, buổi thường huấn hôm nay sẽ khởi đầu cho cuộc hành trình của cha Phaolô Lê Đức Huân – Tổng đại diện Giáo phận, phụ trách Ủy ban Giáo dân Giáo phận, cùng với cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – phụ trách Giáo luật Giáo phận, sẽ giảng huấn lần lượt tại các Giáo hạt trong Giáo phận với cùng chủ đề này.

Thường huấn nhằm đào sâu hơn những nội dung chủ yếu là Căn tính, Tổ chức và Nhiệm vụ của Hội đồng giáo xứ.

Mở đầu chương trình, để giúp khích lệ tinh thần và kêu gọi những người tham gia Hội đồng Giáo xứ, cha Tổng đại diện đã trình bày một số nội dung thiết thực, được cô đọng từ chương II, Tông huấn Niềm vui Tin mừng của Đức Giáo hoàng Phanxicô: Trong cuộc khủng hoảng dấn thân tập thể. Cha thể hiện bài giảng một cách sinh động nhờ áp dụng trình chiếu powerpoint, một kỹ thuật trình bày ứng dụng các phương tiện công nghệ hiện đại mà ít người lớn tuổi có khả năng tiếp cận, vận dụng.

Bài giảng nêu lên những vấn đề thường gặp nơi những người thực hành mục vụ ở mọi phẩm trật. Đó là những thách đố, cám dỗ nẩy sinh khi dấn thân để phục vụ, nổi bật là:

  1. Sự lười biếng ích kỷ, thể hiện qua tâm lý lo sợ, lẩn tránh trách nhiệm; lo ngại mất thời giờ của bản thân hoặc sợ bị trói buộc, bị mất tự do khi được mời gọi tham gia vào sứ vụ; hoặc đã tham gia rồi nhưng không kiên trì để phục vụ được lâu dài.

Có nhiều lý do dẫn đến tâm lý trên đây của người thực hành sứ vụ nhưng tựu trung có thể quy về các nguyên nhân sau:

– Không có niềm vui để làm động lực khi thi hành sứ vụ hoặc có nhưng động lực không xứng đáng.

– Không có linh đạo thấm nhuần cho hoạt động của sứ vụ.

– Thiếu kiên nhẫn để chờ đợi, chỉ mong có những hiệu quả tức thời.

– Chạy theo những dự án quá lớn lao, bất khả thi so với khả năng thực hiện.

– Không chấp nhận khó khăn, thất bại, xung khắc, bị phê phán; chỉ ưa dễ dãi, thích thành công, phô trương, thích được khen ngợi.

– Chỉ lo việc mục vụ bàn giấy, chỉ chú tâm vào việc tổ chức hơn là lo lắng cho con người.

– Mất liên hệ với những người khác.

Những cám dỗ phát sinh từ các nguyên nhân kể trên tuy không có biểu hiện tức thời và rõ rệt, nhưng về lâu dài sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và sâu sắc. Đó là niềm tin bên trong con người yếu dần và người ta sẽ bị rơi vào trong sự tầm thường. Từ đó, phát sinh ra tâm lý nhà mồ biến người Ki tô hữu trở thành những xác ướp lạnh lẽo cùng với những nỗi thất vọng ê chề; nội tâm căng thẳng, mệt mỏi; thường xuyên cảm thấy không thỏa mãn với công việc.

  1. Tâm hồn bi quan, cằn cỗi sẽ dập tắt những nhiệt thành, lòng can đảm của người thực thi sứ vụ:

Sống trong xã hội hiện tại với nhiều điều xấu của thế giới, với một số biểu hiện xấu trong Hội thánh, được ví như là những vùng hoang mạc về tinh thần, cũng như đối diện với nhiều đau khổ và tai ương chờ chực xảy ra từng ngày, người ta dễ dàng sinh ra bi quan, thất vọng. Tâm lý ấy lại trở nên nguồn cơn cám dỗ để gây ra những lo lắng ích kỷ.

Để chống lại những cám dỗ và hậu quả của nó, người thi hành sứ vụ cần có cái nhìn tích cực về mọi vấn đề trong cuộc sống và phải có niềm tin được chiếu tỏa từ Chúa Thánh Thần để thấy được sức sống có thể vươn lên từ hoang mạc khô cằn; để tin vào việc gặt những bông lúa tốt từ đồng lúa bị đám cỏ lùng gieo lẫn; để tin tưởng vào sự chiến thắng khi bước vào trận chiến; dám đón nhận tất cả để mong phát triển. Từ đó, người thực thi sứ vụ sẽ đạt được niềm vui Tin mừng trong Chúa Kitô là niềm vui không bao giờ mất.

Sau giờ giải lao, cộng đoàn được nghe cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – phụ trách Giáo luật Giáo phận giải thích một cách cặn kẽ về căn tính (vai trò) của Hội đồng Giáo xứ. Đó là, cộng tác với linh mục quản xứ và chịu sự chỉ đạo của ngài trong việc điều hành Giáo xứ. Cha còn phân tích một số điểm cần lưu ý giữa danh xưng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ được nêu theo Giáo luật và danh xưng Hội đồng Giáo xứ nêu trong Quy chế. Ngài cho biết nguyên nhân của sự khác biệt là do đặc điểm lịch sử hình thành và phát triển của Giáo hội Việt nam, những đóng góp to lớn của các Hội đồng Giáo xứ trong việc duy trì, củng cố và phát triển mọi hoạt động của các họ đạo từ thời các vị thừa sai tiên khởi qua nhiều thăng trầm, thử thách cho đến tận hôm nay.

Sau đó, cha tiếp tục trình bày để cộng đoàn hiểu rõ về tổ chức của Hội đồng Giáo xứ. Người nghe có thể hình dung được một cách khái quát nội dung mà cha diễn giải theo sơ đồ:

Sau khi cộng đoàn đã hiểu về căn tính và tổ chức của Hội đồng Giáo xứ, cha tiếp tục giới thiệu để cộng đoàn hiểu thêm về những nhiệm vụ căn bản của Hội Đồng Giáo xứ như đã nêu trong quy chế.

Tại các cuộc gặp gỡ bên lề trong giờ giải lao thứ hai, nhiều người đã nêu những khúc mắc xảy ra trong các hoạt động thực tế. Vì vậy, thời gian còn lại của buổi thường huấn được dành để nêu các vấn đề và giải đáp thắc mắc. Với tinh thần hiệp thông và xây dựng, nhiều ý kiến đã được đặt ra. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề quy định về sinh hoạt công giáo của giáo dân liên quan đến phạm vi ranh giới, địa giới giữa các Giáo xứ; vấn đề tên gọi và thẩm quyền của một số cơ sở mà lâu nay vẫn quen gọi là Giáo sở; Việc định danh nhóm những người đứng đầu trong Ban Thường vụ để thuận tiện trong hoạt động.

Bằng những am hiểu sâu sắc về Giáo luật và hiểu biết cặn kẽ về Quy chế Giáo xứ, cha Đaminh đã giải thích tường tận tinh thần, nội dung và hàm ý của Giáo hội khi đặt ra những quy định có tính chất pháp lý. Đồng thời, ngài cũng chỉ dẫn những cách vận dụng uyển chuyển các quy định ấy trong một số trường hợp cụ thể để tạo thuận lợi cho cộng đoàn mà vẫn đảm bảo tuân thủ khuôn khổ của Giáo luật, cũng như những thiệt – hơn có thể có khi vận dụng trong thực tế.

Vì thời gian có hạn mà nội dung cần trình bày thì rất đa dạng và phong phú, chắc chắn vẫn còn nhiều ý kiến phải lưu lại để chờ được giải đáp trong những dịp khác.

Trong lời kết, các cha giảng huấn thông báo dự định sẽ tổ chức định kỳ các buổi thường huấn với nội dung đáng quan tâm và ước mong cộng đoàn sẽ tham gia đông đảo và góp ý sôi nổi hơn nữa trong những dịp kế tiếp.

Buổi thường huấn kết thúc vào đúng giữa trưa. Mọi người chụp ảnh lưu niệm và cùng nhau dùng bữa cơm huynh đệ đã được chuẩn bị sẵn.

Tạ ơn Chúa Thánh Thần đã khai lòng mở trí cho chúng con được thêm phần hiểu biết về Giáo hội.

Nguyện xin Chúa ban sức mạnh và ban an lành hồn xác cho các đấng bề trên để các ngài luôn chu toàn sứ vụ rao giảng Tin mừng.

Xin cho chúng con đầy lòng nhiệt thành để tích cực dấn thân phục vụ.

Đà lạt, ngày 21/6/2015

Ban Truyền thông Giáo xứ Chính tòa Đà lạt