“THƯƠNG XÓT VÀ RA KHƠI”, đó chính là chủ đề của ĐẠI HỘI DÂN CHÚA giáo xứ Tân Bình, Giáo hạt Bảo Lộc. Đây cũng là quyết tâm sống của toàn Giáo Xứ trong năm Thánh Lòng Thương Xót và năm Tân Phúc Âm Hóa Xã Hội mà Mẹ Giáo Hội đã mời gọi.

Với hơn 04 tháng chuẩn bị chu đáo, nên Đại Hội đã diễn ra hết sức tốt đẹp, vào ngày 18/04/2016, trong vòng 05 giờ đồng hồ.

Ngoài lời khai mạc và bài đúc kết của cha sở Giuse Phan Đào Thục, Đại Hội còn được lắng nghe 36 bài trình bày: của quí Sơ thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, của Hội Đồng Giáo Xứ – 6 Giáo Họ và của tất cả các giới-các hội đoàn trong Giáo Xứ (Tận hiến đồng công, Dưỡng sinh-Chăm sóc bệnh nhân, Legio, cộng đoàn Lòng thương xót, ca đoàn Giáo xứ, ban Đọc sách, giới Gia trưởng, giới Hiền mẫu, ca đoàn Thánh Tâm, gia đình Nazarét, ban Lễ sinh, giới Trẻ, Phan sinh giới trẻ, đội Mai táng Tân Bình 2, Giáo lý viên, Mân côi Tân Bình 2, Phan sinh tại thế, Mến Thánh giá tại thế, ca đoàn Gia trưởng, hội Kèn, Mân côi Tân Bình 1, ca đoàn Thiếu nhi, đội Trống-đội Mai táng Tân Bình 1, Khánh tiết). Qua đó, Đại Hội đã nhìn lại thực trạng Giáo Xứ trong những ngày tháng qua, cũng như thấy được những thuận lợi, khó khăn, những tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị xây dựng Giáo Xứ rất chân tình của tất cả mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo Xứ gởi gắm.

Và qua đây, Giáo Xứ cũng đưa ra hướng sống rất cụ thể trong năm Thánh Lòng Thương Xót và năm Tân Phúc Âm Hóa Xã Hội :

  1. Về đời sống xã hội :

Xây dựng 02-03 ngôi nhà tình thương; môi trường: trang bị nhiều thùng rác trong địa bàn Giáo Xứ và mỗi gia đình có 01 hố rác; giữ gìn an toàn giao thông, tẩy trừ tệ nạn; tổ chức 01 chuyến làm từ thiện bác ái; lập quĩ khuyến học.

  1. Về đời sống đạo :

Đọc kinh tối gia đình, liên gia; tu chỉnh nghĩa trang; giảng lễ ngắn gọn súc tích;  huấn luyện thêm cho Hội Đồng Giáo Xứ; củng cố các giới, các hội đoàn; tổ chức 01 cuộc hành hương cho toàn Giáo Xứ; “nghiên cứu” kiến nghị xây dựng tháp chuông.

  1. Và trên hết, Giáo Xứ đã đề ra phương châm sống trong năm nay và những năm tháng tới :

Phục vụ hơn là được phục vụ, hy sinh hơn là hưởng thụ, tha thứ hơn là hận thù, cho hơn là nhận, nghĩ đến người khác thay vì chỉ nghĩ đến mình.

Giáo Xứ Tân Bình chúng con còn nhiềum khuyết, xin Chúa bổ khuyết và nâng đỡ cho những cố gắng của chúng con.

 Ban Truyền Thông Giáo Xứ