“Quá bất ngờ khi Cha Giuse nằm xuống. Một điều khó tin, nhưng lại là sự thật. Đức Cha Giáo phận đã mở đầu bài giảng lễ an táng như thế.
Cha Giuse Nguyễn Văn Hân, Chánh xứ Thánh Mẫu đã về với Chúa vào lúc 02g15 sáng ngày 27 tháng 11 năm 2004 tại Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện II Lâm Đồng. Cái chết quá đột ngột để lại nhiều thương tiếc. Tiếc rằng, chỉ cần sống thêm một ngày nữa để Ngài có thể mừng kỷ niệm 34 năm Linh mục! Cách đây đúng 34 năm vào ngày 28-11, tại Manila, thủ đô Philippines, Ngài đã lãnh nhận Thiên chức Linh mục từ bàn tay chúc lành của Đức Phaolô VI.
Tiếc rằng chỉ cần có thêm 10 ngày, Ngài đã có thể cùng với Giáo xứ tổ chức lễ 50 năm hình thành và phát triển Giáo xứ, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 150 năm công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm, bổn mạng của Giáo xứ. Tiếc rằng chỉ cần thêm hai tháng nữa, Ngài đã có thể giới thiệu tập sách Đáp ca mà Ngài đã dày công biên soạn. Tiếc rằng không còn cơ hội để Ngài có thể trình bày với anh em Linh mục trong Khóa thường huấn đặc biệt trong Năm Thánh Thể… và cũng không còn thời gian dành để phục vụ Giáo phận mẹ, Giáo phận Phát Diệm!
Còn bao nhiêu mộng ước chưa tròn khi nhiệt tình tông đồ còn tràn đầy. Ngậm ngùi, tiếc thương, thương tiếc vô vàn. Để cuối cùng xin tuân phục Thiên ý nhiệm mầu, Ngài đã đi vào thời gian vĩnh cửu bằng ngày cuối cùng năm Phụng vụ 2004 của Giáo hội. Xin hát mãi bài tình ca mang màu tím rưng rức buồn của những ngày cuối tháng các linh hồn, nhạt nhòa trong màu tím của Mùa Vọng.
Để rồi ngày cuối cùng của tháng 11 vào lúc 06g30 ngày 30, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã nghẹn ngào, Ngài đã không cầm được nỗi xúc cảm trào dâng khi bắt đầu Thánh Lễ đồng tế cùng với 130 Linh mục trong và ngoài Giáo phận. Hàng mấy ngàn người đưa tiễn linh cữu suốt con đường gần hai cây số từ Nhà thờ Thánh Mẫu tới nghĩa trang các Linh mục Giáo phận.”









