Tối ngày 03/07/2016, tại các điểm lưu trú Chánh Tòa, Thiện Lâm các tình nguyện viên đã tổ chức liên hoan tổng kết chương trình Hỗ trợ mùa thi 2016. Chương trình có sự hiện diện của cha Tổng đại diện Phaolô Lê Đức Huân và cha Đặc trách giới trẻ Phaolô Quách Quốc Bình, BTC, các tình nguyện viên và đông đảo thí sinh.
Chánh tòa: Những nụ cười hạnh phúc
Tại cụm Chánh tòa, Cha Tổng Đại diện đã khai mạc đêm Gala bằng những lời tâm tình nhưng không kém phần hóm hỉnh. “Đại học là một môi trường mới để chúng con bước vào đời, nó mở ra nhiều cơ hội mà cũng không ít những khó khăn đang chờ phía trước. Tuy nhiên Đại học không phải là cánh cửa duy nhất mà còn nhiều con đường khác để chúng con chọn lựa.
Đến với chương trình gala tối ngày 03/06 tại Chánh tòa còn có sự hiện diện của các bạn thí sinh và quý thầy cùng tình nguyện viên cụm Vinh sơn. Quý thầy cùng thí sinh góp vui bằng các tiết mục hát và nhảy cộng đồng đầy lửa và sôi động. Không kém phần vui nhộn, các bạn cụm Chánh Tòa đáp lại nhiệt tình của cụm “khách mời” bằng các tiết mục beat box, nhảy hiện đại, dân vũ và nhiều tiết mục khác được chuẩn bị công phu. Chương trình mang đến nhiều niềm vui, những nụ cười và những cái ôm thân ái, tri ân. Các bạn thí sinh “lột xác” hòa vào niềm vui chung với anh chị mà không còn khoảng cách xa lạ hay bẽn lẽn như ngày đầu tiên. Các anh chị tình nguyện viên trao cho các em những cái bắt tay động viên và những lời chúc tốt đẹp dành cho thí sinh. Các bạn thí sinh ngấn lệ nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi để cho niềm vui được giữ lại mãi. Đại diện thí sinh gửi lời cảm ơn Cha Tồng Đại Diên, BTC, quý cha, quý thầy Ban hành giáo giáo xứ Chánh Tòa cùng anh chị tình nguyện viên và cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ luôn được đến trong cuộc sống của mọi người.
Kết thúc chương trình Gala Cha Tổng Ban phép lành cho tất cả những người tham dự và chúc ngủ ngon giấc.

Thiện Lâm: Những giọt nước mắt
Sau 4 ngày thi căng thẳng, tình nguyện viên ấp ủ tổ chức một chương trình chia tay ghi lại dấu ấn cho các em trong mùa tiếp sức năm nay. Không chỉ là mang tới cho các em giây phút giải tỏa căng thẳng, thể hiện tài năng mà còn là những giây phút lắng đọng trong lời cầu nguyện.
Trong Thánh lễ, Cha quản xứ Giuse Trần Minh Tiến chia sẻ về những định hướng tương lai đầy những ngã rẽ mà sắp tới các bạn thí sinh sắp gặp phải, cha khuyên các bạn chín chắn lựa chon cho mình con đường thích hợp, dù có thể không phải là con đường Đại học mà có thể là Cao đẳng, trường nghề. Cuối Thánh lễ, đại diện thí sinh lên có đôi lời cảm ơn tới Cha Giuse, quý sơ, cô Đông (bếp trường) và toàn thể anh chị em tình nguyện viên. Sau Thánh lễ, quý cha, quý sơ cùng các thành viên đã có bữa tiệc buffet đầy niềm vui và tinh thần huynh đệ.
Khuấy động chương trình, các anh chị tình nguyện viên sinh hoạt vòng tròn nhằm gắn kết các thành viên. Cha Đặc trách giới trẻ cùng đứng sinh hoạt chung với các bạn thí sinh. Sau đó, chương trình đố vui hại não, màn trình diễn beat box, ảo thuật, tiết mục hát và nhảy cộng đồng tạo nên một sân chơi trẻ và sôi động.
Kết thúc chương trình, các bạn thí sinh và tình nguyện viên ngồi lại với đôi chút thời gian thinh lặng cầu nguyện. “Bài cầu nguyện này mình hoàn toàn tự phát và không có chuẩn bị từ trước. Đó là những tâm tư, tình cảm mình muốn gửi gắm và khơi dậy lòng biết ơn nơi các em thí sinh”- Bạn Quang Tuấn chia sẻ. Bài cầu nguyện đã khơi dậy nhiều cảm xúc và lấy đi nhiều nước mắt nơi các thí sinh. “Hy vọng trong tương lai, dù như thế nào, chúng ta hãy nhớ tới nhau trong lời cầu nguyện”- bạn Quang Tuấn chia sẻ thêm. Đại diện thí sinh cũng gửi lời cảm ơn tới BTC, quý Cha, quý sơ cùng CTV, tình nguyện viên đã đồng ahnfh cũng các bạn trong những tháng ngày vừa qua.

Bịn rin nói lời chia tay
Tại Cộng đoàn Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, các bạn thí sinh trước khi chia tay đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Quý Sơ, các anh chị tình nguyện viên đã tận tình hỗ trợ ngoài sự mong đợi của các em. Quý Sơ và các tình nguyện viên đã hết tình yêu thương, lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ, đưa đón đi thi, dặn dò những điều cần thiết… Các bạn đã có những món quà gởi tặng Sơ Bề trên và các tình nguyện viên. Những giọt nước mắt quyến luyến lăn dài trên má các thí sinh và tình nguyện viên trước lúc chia tay có thể hiểu đó là những giọt nước mắt yêu thương làm hành trang cho các bạn trẻ bước vào đời.
Tối thứ hai 04/07, tại dòng Don Bosco có thánh lễ tạ ơn và chương trình Gala để chia tay các bạn thí sinh. Tiếp đó, một số bạn thí sinh còn ở lại sẽ được cha Vinh Sơn Hoàng Phi Hải cùng các Tu sinh Don Bsco và các Cộng tác viên tổ chức chuyến du ngoạn Thung lũng Tình yêu và XQ Sử quán.
Chiều thứ ba 05/07 tại nhà thờ Chánh Tòa, Cha Tổng Đại diện sẽ chủ trì buổi Tổng kết Chương trình Hỗ trợ mùa thi 2016, sau đó Cha Tổng sẽ chiêu đãi tất cả các tình nguyện viên tích cực tham gia chương trình, cùng đại diện các Giáo xứ, Cộng đoàn và quí ân nhân.
CLB Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt









