Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Đaniel 3, 89).

Giáo xứ Tân Bình, Giáo hạt Bảo Lộc từ khi thành lập đến nay, đã nhận được biết bao ơn lành của Thiên Chúa: ơn vật chất, ơn tinh thần, ơn thấy được, ơn không thấy được… để rồi hôm nay, ngày 07/06/2017, nhờ ơn Chúa, Giáo xứ lại hân hoan với thánh lễ tạ ơn – khởi công xây dựng tháp chuông và tu sửa nhà thờ.

Đã từ lâu, hình ảnh tiếng chuông ngân nga bên ngọn tháp nhà thờ cao vút, đã đi vào lòng người và tạo nên nguồn cảm hứng cho nhiều văn nghệ sĩ. Nó không chỉ là nét đẹp của văn hóa nghệ thuật, nhưng hơn hết, nó còn mang đậm nét đẹp Ki-tô giáo. Tiếng chuông ngân vang từ ngọn tháp vun vút cao, luôn là biểu tượng cho sự gọi mời của Chúa, mời gọi giáo dân đến để thờ phượng, cầu nguyện. Tiếng chuông còn là biểu trưng cho tiếng gọi mời người Tín Hữu, hãy sống tỉnh thức vươn cao lên khỏi những u mê trần thế, hướng đến vẻ đẹp thánh thiện nhất đó là chính Thiên Chúa. Chính vì thế, ước muốn có một tháp chuông của bà con giáo dân trong Giáo xứ đã được ấp ủ từ lâu, nay mới có dịp thực hiện.

Nhờ sự cho phép, nâng đỡ, khích lệ của vị cha chung giáo phận– Đức cha Antôn, cộng với sự giúp đỡ, cầu nguyện của Đức cha phó Đaminh, của quí cha, quí tu sĩ nam nữ, quí thợ, quí ân nhân trong và ngoài giáo xứ… và trên hết là sự quí mến, hiệp thông của nhiều thành phần Dân Chúa xa gần, mà thánh lễ tạ ơn và việc khởi công xây dựng tháp chuông, tu sửa nhà thờ, bước đầu đã có nhiều thuận lợi.

Giáo xứ Tân Bình tin tưởng-hy vọng tháp chuông mới sớm được hoàn thành. Để khi tiếng chuông ngân nga, tiếng Chúa mời gọi, tiếng lòng thổn thức, thì tiếng thúc giục lên đường loan báo “Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” lan tỏa nơi mọi thành phần Dân Chúa giáo xứ Tân Bình.

 Truyền thông Giáo xứ Tân Bình