CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – A – Chúa Hiển Dung . Mt 17,1-9
Sau năm 1975, có người “bỗng thấy buồn”
khi nghe nói mình bởi … khỉ mà ra!
Nhiều người thích được nặn từ bụi đất hơn!
Nhưng dù bởi “bụi đất” thì con người vẫn phải “tiến hóa’
chứ không thể dậm chân tại chỗ ở điểm… xuất phát!
Thực ra không phải chỉ có mỗi Darwin là nói đến thuyết tiến hóa.
Có người còn “tiến hóa” xa hơn cả Darwin nữa,
chẳng hạn như cha Teihard de Chardin, Dòng Tên.
Ngài không dừng ở mức “nhân hóa”
mà còn vươn đến mức con người được “thần hóa”.
Đó mới là đỉnh điểm của thuyết tiến hóa!
“Con Thiên Chúa đã trở nên con người
để làm cho con người trở nên con Thiên Chúa!”
Thánh Gioan Kim Khầu đã nói như thế từ lâu.
Hôm nay, Thầy Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cao,
“Thầy biến đổi hình dạng trước mặt các ông.
Dung nhan Thầy chói lọi như mặt trời, …”
Thầy Giêsu không chỉ vén mở cho các ông thấy
“bí mật” về bản thân Thầy cũng như con đường Thầy sắp đi,
mà còn vén mở cho biết về chính “căn tính” và đích đến của chúng ta!
Đây là điều sau này thánh Gioan đã “ngộ” ra:
“Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện,
chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào,
chúng ta sẽ thấy Người như vậy” (1 Ga 3,2).
Bởi con người chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa,
giống như Thiên Chúa, và đã được Thiên Chúa phả vào
hơi thở sự sống thần linh của Ngài
nên chúng ta không được “lùi hóa” từ người về khỉ
mà phải “tiến hóa” từ người lên thành con Thiên Chúa.
và con đường ấy chính là cùng bước đi với Thầy Giêsu,
“vâng nghe, và làm theo lời Thầy Giêsu dạy”,
như Chúa Cha hôm nay phán với chúng ta.
“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.
Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” (Mt 17,5)