Hôm ấy nghe tin Thầy Giêsu đến,
dân chúng vùng Ghennêxarét í ới gọi nhau
mau đem những người đau ốm đến gặp Thầy.
Người bệnh nhiều quá, phải đặt nằm dọc theo bên đường
chỗ Thầy sắp đi qua để họ có thể chạm đến tua áo choàng của Thầy,
bởi lẽ, “bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi”! (Mc 6,56)
“Chỉ cần chạm đến là được khỏi”, đó là điều nhiều người mơ ước,
nhất là những ai học … “nhân điện”!
Tuy nhiên sau này có người không học “nhân điện”
mà xem ra còn “ngon” hơn cả….Thầy Giêsu. Đó là Phêrô!
Sách Công vụ Tông đồ ghi rõ:
“Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm
ra tận đường phố đặt trên giường trên chõng,
để khi ông Phêrô đi qua, ít ra cái bóng của ông
cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó”. (Cv 5,15)
Đó chính là điều hôm nay Thầy Giêsu nói trong Bữa Tiệc ly:
“Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy,
người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm.
Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa…”
“Tin vào Thầy” rất khác với việc thuộc làu kinh Tin kính!
Đó chính là yêu mến và thực hiện Lời Thầy dạy,
là để cho Thầy được “có mặt sâu đậm” trong cuộc sống của mình
từ trong suy nghĩ, lời nói đến việc làm
để Thầy có thể thực hiện những việc “phi thường”
cũng như bình thường cho bạn
và ngang qua bạn, cho những người chung quanh bạn.
Phaolô đã thực hiện được rất nhiều việc “phi thường”
chính là vì Phaolô đã: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi,
mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20)
Ai tin vào Thầy,
người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. (Ga 14,12)
Tác giả: Jos. Quốc Anh