Đố bạn biết, ngoài Lễ Giáng Sinh và Phục Sinh,
trong năm, còn có bao nhiêu lễ vọng?
Có người trả lời rằng có… “vô số”,
bởi vì không ít người quanh năm chỉ thích đi “lễ vọng”:
đứng ở sân nhà thờ hoặc đứng ở cổng ngó … “vọng” vô
mặc dù năm lần bảy lượt được trân trọng mời vào trong.
Không biết ở cổng thiên đàng có chỗ “vọng” đặc biệt không nhỉ?
Thiên Chúa thì không muốn chúng ta đứng ở cổng thiên đàng
ngó “vọng” vào, nhưng muốn chúng ta vào hẳn trong thiên đàng
để hưởng nếm niềm vui trọn vẹn
được sống hạnh phúc mãi mãi bên Chúa và bên nhau.
Điều răn của Thầy Giêsu là điều răn yêu thương
để ta tập sống mến Chúa yêu người ở trần gian này
ngõ hầu có thể vào thiên đàng sống yêu thương trọn vẹn, mãi mãi.
Lời của Thầy là sự sống, để dẫn chúng ta đến cõi sống,
nơi “Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14,3)
Bởi vậy, hôm nay Thầy muốn nói với từng người chúng ta:
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.
Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.
Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.”
Nơi nào có Thiên Chúa, ở đó có yêu thương,
có niềm vui, có hạnh phúc. Đó là thiên đàng.
Nơi nào vắng bóng Thiên Chúa, ở đó chỉ có tối tăm,
chết chóc, chia rẽ, hận thù. Đó là hỏa ngục.
Bạn muốn chọn thiên đàng hay hỏa ngục?
Thiên đàng hay hỏa ngục không ở đâu xa.
Nó bắt đầu ngay từ giây phút hiện tại,
đi từ những lời nói, những cử chỉ nhỏ bé nhất của bạn.
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy….
Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” (Ga 14,23)
Tác giả: Jos. Quốc Anh