THỨ TƯ TUẦN 18 TN . Mt 15,21-28
Tin Mừng Mátthêu kể, có lần về thăm quê,
Thầy Giêsu không làm nhiều phép lạ tại đó
vì họ không tin. (x. Mt 13,58)
Còn hôm nay thì ngược lại, một phụ nữ Canaan ở Tia rất có lòng tin
thì Thầy lại không chịu… làm phép lạ!
Các môn đệ xúm lại “xin dùm”, nhưng cũng chẳng ăn thua.
Thầy “kiên quyết” trả lời: “Thầy chỉ được sai đến
với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.”
Thậm chí khi nghe bà năn nỉ: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!”,
Thầy còn sẵng giọng: “Không nên lấy bánh dành cho con cái
mà ném cho lũ chó con.”
Không phải là Thầy “kỳ thị chủng tộc”, nhưng sứ vụ của Thầy
phải ưu tiên cho người Do Thái trước
“vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái”,
như Thầy đã từng nói với người phụ nữ Samari
bên bờ giếng Giacóp. (Ga 4,22)
Câu chuyện người phụ nữ Canaan hôm nay gợi nhớ lại câu chuyện năm xưa
Giacóp “vật lộn” với Thiên Chúa!
Cuối cùng không ngờ Thiên Chúa lại… thua! (x. St 32,23-31)
Hôm nay Thầy Giêsu cũng vậy.
Thầy thua sự kiên trì của một người phụ nữ Canaan.
Thầy thua lòng thương con của bà
và nhất là Thầy thua lòng tin quá đỗi mạnh mẽ của một người mẹ!
Thiên Chúa là Đấng quyền năng,
nhưng nhiều lúc Ngài cũng “thua” lòng tin của con người.,
nhất là kiên trì tin tưởng.
Và có lẽ đó lại là điều hôm nay Thiên Chúa muốn thấy nơi bạn
một Giacóp, một phụ nữ Canaan, hay một người mẹ có tên Mônica:
kiên trì, “cứng đầu cứng cổ”,
nhất định không chịu… “buông” Thiên Chúa ra!
Trong Truyện Kiều có câu “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”,
phải chăng là vậy?
“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.”
(Mt 15,28)