Ngày 11.4.2019, tại Vatican, ĐTC Phanxicô đã quỳ xuống
hôn chân Tổng thống và hai Phó Tổng thống Nam Sudan
đang đối đầu nhau để cầu xin hòa bình cho dân Nam Sudan.
Các nhà lãnh đạo Nam Sudan sửng sốt. Cả thế giới cũng sững sờ!
Phó Tổng thống De Mabior nói: “Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như vậy.
Nước mắt tôi cứ thế trào ra.”
Con Thiên Chúa xuống trần gian là để xây dựng Nước Thiên Chúa,
thiết lập vương quốc của tình yêu.
Đây là một công việc “cực kỳ khó”!
Bởi lẽ, từ khi nguyên tổ sa ngã, tội lỗi đi vào thế gian,
len lỏi vào từng gia đình, “nằm phục ở cửa” mỗi người (x. St 4,7)
“Chín bỏ làm mười” nhiều khi chỉ là ước mơ xa vời
kể cả anh chị em trong một gia đình như Cain với Abel (St 4,8),
như anh em Ápsalôm và Amnôn con vua Đavít (2Sm 13,29).
“Ăn miếng trả miếng”, “Mắt đền mắt, răng đền răng”
bỗng trở thành “luật” lúc nào không hay! .
Bởi vậy, trong bữa Tiệc Ly Thầy Giêsu đã quỳ xuống
rửa chân cho các môn đệ để dạy các ông cách yêu thương,
Yêu thương như Thầy, đó là xóa mình đi, quỳ xuống để phục vụ;
đó là trở nên tấm bánh bẻ ra cho mọi người,
đó là “âm thầm chết đi” như hạt lúa gieo vào lòng đất
để trổ sinh những hạt lúa yêu thương.
“Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này:
là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13,35)
Đó di huấn của Thầy để lại cho các môn đệ.
Thầy muốn môn đệ của Thầy phải là những người thợ
cúi xuống gieo trồng yêu thương như Thầy.
Nhẫn nại gieo trồng từng ngày, qua từng công việc nhỏ bé.
Để đến ngày bốn bể trở thành anh em một nhà.
“Anh em hãy yêu thương nhau
như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12)
Tác giả: Jos. Quốc Anh