“Thích nghi” là để phát triển
nhưng có khi chỉ là để “tồn tại”, để “yên thân”.
Bởi thế, sau năm 75, “châm ngôn sống” của không ít người là:
“Ai sao, tôi vậy. Ai làm bậy, tôi làm theo!”
Nhưng người môn đệ của Thầy Giêsu thì không được “thích nghi” như thế,
bởi lẽ, từ hai ngàn năm trước đây, Thầy đã dặn đi dặn lại:
“Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”.
Người ta “nhạt” mình cứ phải “mặn”.
Người ta “tối” mình cứ phải “sáng”,
nếu không sẽ thành … đồ “vô dụng”!
Bởi vậy, nếu không thể làm ngọn hải đăng lớn
thì hãy cứ làm ngọn đèn nho nhỏ.
Nếu không thể là biển mặn bao la,
thì hãy cứ làm những hạt muối… “con con”!
Thế nhưng, sinh ra, chẳng ai đã là “ánh sáng”, chẳng ai đã là “muối”!
Để trở thành “ánh sáng”, trở thành “muối” ướp mặn trần đời,
người môn đệ Thầy Giêsu cần phải “thích nghi” đời mình từng ngày
theo lời dạy của Thầy.
Để ngọn đèn của bạn không tắt bạn luôn phải “châm dầu”.
“Dầu” ấy là những phút gặp gỡ Thầy hằng ngày.
Để là muối cho đời, bạn cần phải đến với Thầy Giêsu để được ướp mặn lại.
Thánh Phanxicô Assisi là người đã “thích nghi” như thế
và đã trao tặng cho bạn “bài tập về nhà” là Kinh Hòa bình
để bạn có thể ghi nhớ và thực tập mỗi ngày!
Chính anh em là muối cho đời.
Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. (Mt 5,13.14)
Tác giả: Jos. Quốc Anh