Chúa nhật ngày mai, rất nhiều người mẹ sẽ cảm thấy hạnh phúc
vì được nhớ đến và chúc mừng trong ngày Mother’s day, ngày tôn vinh Mẹ.
Có ngày này, đó là nhờ cô Anna Jarvis, người Mỹ.
Sau khi mẹ mất, cô mới nhận ra những hy sinh to lớn
mẹ dành cho mình, còn mình thì quá … “vô tư”.
Cô đã bỏ ra nhiều năm vận động lập ra Ngày Của Mẹ
để nhiều người biết quan tâm đến mẹ hơn.
Cuối cùng, ngày 8.5.1919 tổng thống Wilson của Mỹ
đã ký quyết định ấn định Chúa nhật thứ hai
của tháng Năm hàng năm là ngày của Mẹ.
Thế nhưng, gần hai ngàn năm trước đây
đã có người lập ra “Ngày Của Mẹ” khi tôn vinh Mẹ của Thầy Giêsu:
“Phúc thay người Mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!”
Nhưng Thầy Giêsu đã “chỉnh” lại thế này: “Đúng hơn phải nói rằng:
Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”
bởi trước khi cưu mang Đức Giêsu trong cung lòng,
Mẹ đã luôn lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.
Bà Êlisabeth đã từng ca tụng Mẹ: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng
Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em.”
Mỗi ngày trong tháng Năm đều là “Ngày Của Mẹ”:
Ngày tôn vinh Mẹ của mỗi người chúng ta: Mẹ Maria.
Và để tôn vinh Mẹ Maria, không chỉ là dâng hoa kính Mẹ,
mà quan trọng hơn, thực hiện những lời Mẹ dạy
đặc biệt là những lời Mẹ nhắn nhủ khi hiện ra tại Fatima,
đó là: “Siêng năng lần chuỗi Mân Côi; Cải thiện đời sống
và Tôn sùng Trái Tim Mẹ”.
“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,28)
Tác giả: Jos. Quốc Anh