“Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác:
trộm cắp, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.
Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa
một phần mười thu nhập của con.” (Lc 18,11-12)
Đó là lời của anh Pharisêu khi lên đền thờ cầu nguyện.
“Công chính” được như anh Pharisêu này đã đủ đuối,
mệt muốn … “bở cả hơi tai” rồi, thế mà hôm nay
Thầy Giêsu còn đòi phải hơn cả những người Pharisêu nữa:
“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư
và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”
Xưa nay tòa án chỉ xử những tội như cướp của,
giết người, chứ có bao giờ xử những chuyện “tẹp nhẹp”
giận hờn, mắng mỏ người khác đâu!
Phải chăng Thầy Giêsu đòi hỏi hơi quá?
Quả thực “khó đấy”, bởi người Kitô hữu được mời gọi
phải “nên hoàn thiện như Cha trên trời”
chứ không phải chỉ bằng các kinh sư và Pharisêu!
Điều đó, “con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn!”
Tuy vậy, “đối với loài người thì không thể,
nhưng đối với Thiên Chúa thì không gì là không thể!” (Mc 10,27)
Nếu bạn luôn “gắn kết” với Chúa, với con tim yêu thương của Chúa,
nếu bạn được Thầy Giêsu “hà hơi, tiếp sức” bạn sẽ làm được!
Bạn có thể đi bước trước trong việc tha thứ, làm hòa,
thậm chí bạn có thể hạ mình xuống… xin lỗi
bởi nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi người anh em…
Và điều quan trọng nhất, đó là bạn có được tấm lòng yêu thương,
bao dung, giống như Cha trên trời.
Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư
và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. (Mt 5,20)
Tác giả: Jos. Quốc Anh