Những lời “từ biệt” của Thầy Giêsu trong Bữa Tiệc ly tối hôm ấy
được thánh Gioan ghi lại dài, thật dài.
Nhiều người đọc xong đầu cũng… “lùng bùng”
huống hồ các môn đệ hôm ấy đang lo buồn vì viễn cảnh chia ly…
Bởi vậy, khi thấy vẻ mặt “lơ ngơ” của các ông,
Thầy Giêsu bèn nói: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em.
Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.
Khi nào Thần Khí sự thật đến,
Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.”
Lời của Thầy không chỉ dành cho các Tông đồ hồi ấy,
mà còn cho toàn thể Hội Thánh hôm qua cũng như hôm nay.
Ngày 25.1.1959, cả thế giới ngỡ ngàng khi nghe tin
Đức Gioan XXIII, vị hồng y “gần đất xa trời” mới được
bầu lên ngôi Giáo hoàng được ba tháng, loan báo sẽ triệu tập
một Công đồng mới, tiếp nối Công đồng Vaticanô I,
nhằm canh tân Hội Thánh, giúp Hội Thánh chiếu tỏa hơn
khuôn mặt Đức Kitô cho thế giới. Công đồng Vaticanô II
được gọi là “một lễ Hiện Xuống mới” vì đã thổi
một luồng sinh khí mới vào Hội Thánh đang “già cỗi”, “nhăn nheo”.
Ngày hôm nay, dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần,
Hội Thánh đang trong tiến trình “hiệp hành”
để mời gọi mọi Kitô hữu cùng bước đi với nhau,
tiến “tới sự thật toàn vẹn”, để cùng nhau xây dựng Hội Thánh,
xây dựng Nước Thiên Chúa nơi trần gian.
“Hiệp hành” là cơ hội để chúng ta sống mầu nhiệm hiệp thông
trong Hội Thánh sâu xa hơn: “Chúng ta tuy nhiều
nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô…” (x. Rm 12,4-5)
Hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần.
Hãy để cho Chúa Thánh Thần “lay động” bạn
và hướng dẫn bạn cùng bước đi với mọi anh em trong Hội Thánh
trên con đường tiến về Nhà Cha.
Khi nào Thần Khí sự thật đến,
Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. (Ga 16,13)
Tác giả: Jos. Quốc Anh