Cách đây 42 năm, vào chiều ngày 13.5.1981,
cả thế giới “rúng động” khi nghe tin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II
bị ám sát ngay tại quảng trường thánh Phêrô.
Mehmet Ali Agca, một tay súng người Thổ Nhĩ Kỳ
đã bắn 4 phát vào Đức Thánh Cha.
Hai viên đạn cắm vào ruột. Hai viên đạn còn lại
trúng ngón trỏ bên trái và cánh tay mặt.
Trên đường đến bệnh viện, ngài dần dần ngất đi,
nhưng kịp nói với Đức Ông Dziwisz rằng
ngài tha thứ cho kẻ đã bắn ngài.
Agca bị nhà cầm quyền Italia kết án chung thân.
Ngày 27.12.1983 ngài đã vào tận nhà tù thăm và ôm lấy kẻ đã bắn mình.
Và năm 2000, ngài đã đích thân can thiệp cho Agca được thả ra.
Hẳn sẽ không có chuyện tha thứ như thế
nếu hai ngàn năm trước đó Thầy Giêsu không dạy các môn đệ:
“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.
Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác…”
Bởi lẽ, tha thứ không phải là dễ.
Những khi bị xúc phạm, bị làm hại, bị ức hiếp, bị vu oan giá họa…
chúng ta chỉ muốn “ăn miếng trả miếng”,“đòi lại công bằng”!
Tha thứ cho kẻ hại mình, đó là điều vượt sức con người!
Nhưng bước theo Thầy Giêsu là bước theo Đấng
khi bị đóng đinh trên thập giá, đã cầu nguyện cho kẻ giết mình:
“Lạy Cha, xin tha cho họ…” (Lc 23,34)
Hôm nay, bạn có “dám” cầu nguyện như thế không?
Môn đệ Thầy Giêsu phải là người đi bước trước
trong việc xây dựng một thế giới mới, một thế giới “đáng sống”,
một thế giới bình an, chan hòa yêu thương.
Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.
“Nếu bị ai vả má bên phải, hãy giơ cả má bên trái ra nữa.” (Mt 5,39)