Hôm nay Hội Thánh mừng lễ Chúa lên trời.
Sách Công vụ kể rằng:
Khi các môn đệ còn đứng đăm đăm nhìn lên trời
nơi Thầy Giêsu được cất lên,
thì có hai thiên thần hiện ra “nhắc khéo”:
“Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời?
Thầy Giêsu lên trời không phải là để chúng ta mãi đứng “nhìn trời”
nhưng là để chúng ta biết thanh thoát “nhìn lên trời”
và cũng biết thực tế “nhìn xuống… đất”!
Nhìn lên trời để biết rằng quê hương chúng ta là ở trên trời,
nơi Thầy Giêsu đã đi trước dọn đường và đang vẫy gọi …
Nhìn xuống đất để “đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”
rằng chúng ta có một người Cha trên trời
và chúng ta là anh chị em của nhau.
rằng “trái đất này là của chúng mình”
nhưng “quê hương vĩnh cửu của chúng ta thì lại ở trên trời”.
Nhìn lên để biết “nối mạng với trời”, nhìn xuống để “nối mạng với đời”.
Nhìn lên và nhìn xuống để biết rằng:
“Thế gian này, con đường dẫn lên trời.
Kiếp sống này, ta xây dựng thế giới,
để dọn đường cho Nước Trời mai sau.”
Và có lúc nào đó nhìn xuống mà thấy biết bao thử thách
thì nhìn lên để nhớ lời hứa của Thầy vẫn còn đó:
“Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”
“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ… .” (Mt 28,19)
Tác giả: Jos. Quốc Anh