Một hôm, sau khi thấy Thầy Giêsu cầu nguyện,
các môn đệ đã “đánh bạo” xin Thầy
dạy cho họ cách cầu nguyện của Thầy.
Và Thầy đã dạy họ kinh “Lạy Cha” với lời kết thúc:
“Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.” (Mt 6,13)
Nguồn cơn mọi sự dữ trên thế gian này là do “ác thần”.
Nơi vườn địa đàng, nó đã làm một cuộc cám dỗ “ngoạn mục”
khiến Eva nghe “bùi tai” và “ăn trái cấm”.
Và thế là sự dữ tràn tới như thác lũ:
chia rẽ, ganh ghét, thù hận, bệnh tật, đau khổ, chết chóc…
Hôm nay, trước khi giã biệt các môn đệ,
một lần nữa, Thầy Giêsu đã tha thiết cầu nguyện:
“Xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần”,
cho họ khỏi sa chước cám dỗ mà ác thần giăng ra khắp nơi
như đã từng giăng ra với ông Gióp (G 1,9-12; 2,4-6)
hoặc với Thầy Giêsu nơi hoang địa (Mt 4,1-10)
khiến họ lìa bỏ nhau và cuối cùng là lìa bỏ Chúa.
Tuy nhiên, không phải cám dỗ nào cũng dễ cưỡng lại.
Có những cám dỗ rất đỗi “tinh vi”, rất đỗi … “ngọt ngào”.
Nó bắt đầu bằng cách “xúi” ta nhượng bộ những cái rất nhỏ
“tí tẹo thôi, không sao đâu mà…”,
hoặc những cái xem ra rất “chính đáng”
như “biến đá thành …bánh” (Mt 4,3)
Nếu có những lúc bạn cảm thấy tăm tối, yếu lòng,
muốn “sa chước cám dỗ”, v.v…thì hãy nhớ
Thầy Giêsu vẫn đang “cầu nguyện” cho bạn
và hơn nữa còn trao cho bạn một sứ mạng như với Phêrô:
“Kìa Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo.
Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho con để con khỏi mất lòng tin.
Phần con, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của con
nên vững mạnh.” (Lc 22,31-32)
Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,
nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. (Ga 17,15)
Tác giả: Jos. Quốc Anh