Đứng trước một người, một sự kiện,
người ta thường chỉ thấy được một vài khía cạnh
theo góc nhìn hạn hẹp của mình,
giống như chuyện năm anh mù đi xem voi.
Bởi vậy trên thế giới cũng như ở Việt Nam
đã xảy ra rất nhiều vụ án “oan sai”,
chẳng hạn như chuyện “đấu tố” thời “cải cách ruộng đất”.
Trong Giáo Hội cũng… có luôn, như vụ Galileo Galilei.
Các quan tòa đã học vô vàn “pho sách luật”,
đã “ngâm cứu” hàng trăm, hàng ngàn vụ kiện
mà nhiều khi còn “xử oan”, huống hồ chúng ta!
Thế nên, hôm nay Thầy Giêsu dạy
hãy dành chuyện “xét xử” cho những người có “trách nhiệm”,
phần chúng ta “đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán”.
Và nếu có phải “xét đoán” thì trước tiên hãy nhìn lại mình,
lấy cái “xà” ra khỏi mắt mình trước đã, rồi sẽ thấy rõ cái xà
trong mắt anh em, kẻo “Chân mình cũng lấm mê mê
Lại cầm bó đuốc mà rê chân người.”
Hôm nay Thầy Giêsu còn dạy: “Anh em đong đấu nào,
thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.
Hãy ngưng “xét đoán’ để có chỗ cho lòng “xót thương”
nếu bạn muốn cũng được Thiên Chúa xót thương như vậy.
“Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ
đong đấu ấy cho anh em.” (Mt 7,2)
Tác giả: Jos. Quốc Anh