Mới hôm trước, sau phép lạ hóa bánh ra nhiều,
Thầy Giêsu đã phải vất vả lắm mới giải tán được đám đông dân chúng.
Thế mà hôm nay ở Caphácnaum, chỉ sau một bài giảng,
Thầy Giêsu chẳng cần phải giải tán, đám đông dân chúng
và cả các môn đệ đã tự động quay lưng bỏ đi mất,
chỉ vì “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?”
Chướng tai vì Thầy Giêsu dám nói:
“Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống.
Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời…”
Ấy vậy mà Thầy Giêsu vẫn không chịu “đính chính”,
không chịu … “rút lại tuyên bố” hòng kéo dân chúng
và các môn đệ quay trở lại.
Chẳng những thế, Thầy còn quay sang hỏi nhóm Mười Hai
đang còn… “phân vân”:
“Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”
Ngày hôm nay, biết bao người cũng đang muốn
rời bỏ Giáo Hội, bởi vì Giáo Hội cứ “khăng khăng” trung thành
với những lời “chướng tai” của Thầy Giêsu,
không chịu “đính chính”, không chịu “sửa lại” giáo lý,
cho “phù hợp” với “đòi hỏi” của trào lưu hiện tại:
phá thai, li dị tái hôn, hôn nhân đồng tính, v.v…
Giáo Hội vẫn cứ xác quyết: “Những lời chướng tai ấy
lại là những lời đem lại sự sống đời đời!”
Đó chính là đức tin của Phêrô đã được Hội Thánh sống,
chứng thực và lưu truyền suốt hai ngàn năm qua.
Còn bạn thì sao, bạn sẽ chọn bỏ đi theo số đông mấy ngàn người
hay nhất quyết ở lại với nhóm “lèo tèo ít ỏi” Mười Hai
trong đó có Phêrô?
“Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?
Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6,68)
Tác giả: Jos. Quốc Anh