Hôm đó ở hội đường Caphácnaum,
sau bài giảng của Thầy Giêsu về bánh hằng sống,
mọi người lũ lượt… bỏ đi vì nghe chói tai quá!
Còn ngày lễ Ngũ Tuần hôm nay, sau bài giảng của Phêrô,
có tới ba ngàn người theo đạo! (x. Cv 2,41).
Phải chăng Phêrô… “ngon” hơn Thầy Giêsu?
“Không dám đâu!”
Nếu Thánh Thần không ngự xuống thì chắc Phêrô
và các môn đệ hãy còn “trốn kỹ” trong phòng khóa kín vì sợ,
nói gì đến chuyện mở tung cửa ra rao giảng cho dân chúng!
Và nếu Thánh Thần không ngự xuống trên cả những người nghe
thì Phêrô có “hùng hồn” đi mấy cũng chỉ như “nước đổ đầu vịt”
vì chẳng ai hiểu, chẳng ai thấm, chẳng ai biến đổi!
Nếu Chúa Thánh Thần không ở giữa, ca đoàn của bạn
có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu… “bè” chứ không chỉ là bốn bè!
Nếu Chúa Thánh Thần không nối kết, giáo xứ của bạn,
cộng đoàn của bạn liệu có thể hiệp nhất trong yêu thương không?
Nếu Thánh Thần không ở trong lòng bạn để soi sáng
thì những lời trong Kinh Thánh mà Ngài là tác giả
cũng chỉ là những chữ… chết!
Và nếu Thánh Thần không ở trong con cái bạn,
trong học sinh giáo lý của bạn, v.v…
những lời dạy dỗ của bạn “lay động” được ai?
Hôm nay lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống,
hãy xin Ngài ngự xuống tràn đầy không chỉ trên bạn,
mà trên cả những người bạn đang phục vụ
vì chỉ có Ngài mới là Đấng đốt lên ngọn lửa tình yêu và biến đổi tâm hồn.
“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,22)
Tác giả: Jos. Quốc Anh