Thời gian qua, mỗi lần thấy tổng thống Putin xuất hiện,
nhiều người lại “bàn tán”, không biết đó là Putin thật
hay chỉ là “người đóng thế”, nhất là sau khi ông
bị Tòa hình sự quốc tế (ICC) phát lệnh bắt giữ.
Xã hội chúng ta đang sống thật thật giả giả lẫn lộn,
chẳng biết đâu mà lần: tiền giả, vàng giả, thuốc giả, xăng giả,
trứng giả, gạo giả, phân bón giả, bằng cấp giả, v.v…
Thậm chí sư giả, cha giả, sơ giả cũng có luôn!
Chuyên gia làm hàng giả, hàng nhái,
không phải là “độc quyền” của “người bạn phương bắc”,
nó gắn liền với con người từ thuở “hồng hoang”.
Thời ngôn sứ Giêrêmia, rất lâu trước thời của Thầy Giêsu
cũng đầy những… ngôn sứ giả! (x. Gr 14,14)
Bởi vậy, hôm nay, Thầy Giêsu lên tiếng cảnh báo:
“Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả,
họ đội lốt chiên mà đến với anh em.”
Nhưng làm sao phân biệt được “chiên với sói”, “thật với giả”?
Thầy đưa ra tiêu chuẩn để nhận biết:
“Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai”
Đừng tưởng ngày hôm nay đã hết “nạn” ngôn sứ giả.
Vẫn còn, và còn nhiều là đàng khác! Bởi lẽ, khi chịu phép Rửa,
mỗi người chúng ta đã được “tấn phong” làm ngôn sứ,
được sai đi để nói Lời Chúa cho mọi người.
Thế nhưng, thay vì nói lời Chúa thì nhiều khi chúng ta lại bị… câm,
hoặc chỉ nói lời của mình. Thay vì dẫn người khác đến với Chúa
thì nhiều khi qua cách sống, chúng ta lại đẩy người khác
lìa xa Chúa, lìa bỏ Giáo Hội!
Có bao giờ bạn tự hỏi: “Trước mắt Chúa,
tôi đang là ngôn sứ thật hay chỉ là ngôn sứ… giả?”
“Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả,
họ đội lốt chiên mà đến với anh em…” (Mt 7,15)
Tác giả: Jos. Quốc Anh