Ngày 29.1.2022 vừa qua, rất nhiều người bàng hoàng
khi nghe tin cha Giuse Trần Ngọc Thanh,
một linh mục trẻ dòng Đa Minh bị chém chết
khi đang ngồi giải tội cho giáo dân ở Sa Long, Kon Tum.
Nhìn lại những gì cha đã làm tại đây trước khi bị nạn,
người ta lại càng xúc động khi bắt gặp hình ảnh
một linh mục thật dễ thương, đầy nhiệt huyết,
lăn lộn với đàn chiên nghèo, hết lòng thương yêu chăm sóc họ,
già cũng như trẻ, không chừa một ai …
Đó là hình ảnh vị mục tử nhân lành mà Thầy Giêsu nói tới hôm nay:
biết tên từng con chiên, thấu hiểu những nhu cầu của đàn chiên,
sẵn sàng hy sinh cho chiên được sống và sống dồi dào.
Vị mục tử này không chỉ “có mùi chiên”
mà còn là một mục tử người “toàn … mùi chiên”!
Hôm nay, Chúa nhật Chúa chiên lành
Hội Thánh cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.
Hơn bao giờ hết, thế giới hôm nay đang “đói”
những mục tử nhân lành như Thầy Giêsu mong ước.
Những “chiên tặc”, những “vị chăn thuê” thì có đấy, và… “có đầy”,
nhưng chiên lại không cần.
Chiên chỉ cần những mục tử “đẫm mùi chiên”,
những mục tử mang tấm lòng của Vị Mục Tử nhân lành Giêsu
để chiên sẵn sàng “nghe tiếng” và tin tưởng đi theo,
như những Romero ở Salvador, Đamien tông đồ người phong,
Jean Cassaigne, Mẹ Têrêsa Calcutta…
“Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10,10)
Tác giả: Jos. Quốc Anh