Nhân chuyến thăm Đà Lạt đánh dấu 50 năm  gia nhập Tiểu chủng viện Long Xuyên, khoá 1965, do trong đoàn có khách mời là nhạc sĩ Phan Xi Cô nên tối  4/8/2015 vừa qua tại nhà Mục vụ giáo xứ Đoàn đã tổ chức buổi giao lưu Thánh nhạc cùng nhạc sĩ .

Tham dự, ngoài đoàn Long Xuyên  với 12 cha và gia đình các cựu chủng sinh trên 180 người hội tụ từ nhiều phương trời còn có sự hiện diện của cha sở, đại diện HĐGX, các ca đoàn và nhiều người yêu mến Thánh nhạc, cách riêng Thánh nhạc Phan Xi Cô.

Mở đầu nhạc si tự sự về cuộc sống và hành trình sáng tác, tiếp đó nhiều ca khúc của anh được luân phiên trình diễn bởi gia đình Ami, tên thân mật của Đoàn cùng đại diện các ca đoàn Tê rê Xa, Seraphim, nhóm Kinh sáng của giáo xứ và bằng chính giọng hát ấm áp của nhạc sĩ.

Xen kẽ là phần giao lưu, nhiều câu hỏi liên quan đến Thánh nhạc và nhạc sĩ được đặt ra, chứa đựng nhiều thông tin hữu ích. Đêm nhạc như bừng lên khi cha sở bất ngờ tham gia hát một bài do chính cha sáng tác, trước đó anh Viết Sơn, phụ trách ca đoàn Tê rê Xa, cũng trình làng một bài hát do anh viết đã lâu, bộc lộ nỗi niềm những người một thời tu trì, vì hoàn cảnh phải chuyển hướng nhưng vẫn kiên trung trong đức tin.

Nhạc sĩ Phan Xi Cô cũng cùng tâm trạng, anh sinh năm 1957, tu học 6 năm dòng Don Bosco, sau 1975 theo  học Đại học Sư phạm TPHCM, tốt nghiệp 1980 và giảng dậy tiếng Anh từ đó đến nay. Thời sinh viên anh học thêm hoà âm và sáng tác với cha Kim Long, nhạc sĩ  Viết Chung và từ đó bắt đầu sáng tác. Nhạc Phan Xi Cô đa dạng nhưng dễ nghe dễ hát, luôn là chọn lựa quen thuộc của nhiều ca đoàn trong phụng vụ.

Với công chúng yêu âm nhạc 10 bài Cầu Cho Cha Mẹ của anh, viết thập niên 80, được thể hiện bởi các giọng ca hàng đầu trong nhiều CD chọn lọc đã vượt ra phạm vi Thánh nhạc, nhanh chóng chiếm lĩnh nhiều trái tim, kể cả ngoài Công giáo.

Bên cạnh sáng tác Thánh ca Phan Xi Cô còn dành thời gian đóng góp chuyên môn, từ điển Công giáo Anh – Việt do anh biên soạn gồm 8.000  từ mục chính và 20.000 tiểu mục, xuất bản tháng 11/2014 vừa qua được giới học thuật trân trọng đón nhận.

Bắt đầu muộn và dù kết thúc cũng muộn nhưng buổi giao lưu  vẫn để lại ít nhiều luyến tiếc cho người tham dự bởi còn nhiều câu hỏi , do hạn hẹp thời gian vẫn chưa được nêu (Xin đọc thêm bài Trò Chuyện Với Nhạc Sĩ Phanxicô). Thật mong được gặp lại anh trong một dịp khác.

Kính chúc quý cha và mọi thành viên gia đình Ami cùng nhạc sĩ có những ngày hè tuy ngắn ngủi nhưng đáng nhớ nơi miền đất mộng mơ này.

 Ban Truyền Thông giáo xứ Chính Toà, Đà Lạt