Khoảng năm 1985, với hơn chục gia đình từ nhiều vùng miền tìm về mảnh đất hoang hóa Đồi Hướng Đạo (tên gọi một vùng đất trước 1975) để sinh cơ lập nghiệp. Đây là vùng giãn dân của phường Lộc Phát, nên đất đai rộng rãi, nhưng cằn cỗi, sỏi đá bô-xít. Cuộc sống người dân nơi đây khó khăn thêm phần khó khăn.
Năm 1990, Cha cố Louis Nguyễn Văn Nhượng, Quản Xứ Thánh Mẫu thấu suốt cảnh bơ vơ và viễn tượng tương lai của xóm đạo, Ngài đã chính thức công nhận xóm đạo mới này là một Giáo Điểm truyền giáo thuộc về Giáo Họ Gioan, Giáo Xứ Thánh Mẫu. Ngài tìm đất dựng Nhà Nguyện để giáo dân có nơi tụ họp đọc kinh, dâng lễ, vì nơi đây cách xa nhà thờ giáo xứ, nhà thờ giáo họ hơn 7 km, đường đất sình lầy, mưa bùn nắng bụi, rất khó khăn cho việc đi lại. Và đây cũng là nỗi trăn trở của Đức Tổng Giám Mục Phêrô khi Ngài còn tại vị coi sóc Giáo Phận Đà Lạt, mỗi khi có dịp về thăm mục vụ.

Ngày nay, giáo điểm Vô Nhiễm là một trong 6 giáo họ trực thuộc Giáo Xứ Gioan, với số giáo dân tăng nhanh: hơn 700 nhân danh. Là vùng đất rộng, nhiều tiềm năng phát triển, cộng với sự cần cù, kinh nghiệm sống của người dân đã nhiều phen bôn ba lập nghiệp thì dù sỏi đá cũng thành cơm.
Từ ngôi Nhà Nguyện dựng tạm bằng vật liệu thô sơ, cây tròn, mái lợp giấy dầu, đã gắng gượng chống chọi với thời gian hơn 20 năm, qua vài lần sụp đổ vì gió bão, đến nay đã quá ọp ẹp, đòi hỏi phải xây dựng lại kiên cố.

Xây dựng cơ sở vật chất cũng chính là xây dựng, củng cố Đức Tin của cộng đoàn nơi đây thêm vững vàng, sao cho phù hợp với sự phát triển của họ đạo, và nhất là để thờ phượng Chúa cách xứng đáng; Đó là tầm nhìn và tâm huyết của cha quản xứ Giuse đương nhiệm, cũng là sự đồng tình, hợp nhất và quyết tâm của toàn giáo dân trong giáo xứ, giáo họ.
9h30 ngày 17/02/2011, Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên và làm phép diện tích xây dựng nhà thờ mới được tổ chức long trọng, do Cha Giám Quản Giáo Phận Phaolô Lê Đức Huân chủ sự cùng với hơn 40 cha đồng tế và hơn 2000 giáo dân tham dự. Một trang sử mới mở ra cho Giáo Điểm Vô Nhiễm vùng sâu vùng xa này.

Sau 6 tháng, từ khi hạ giải ngôi nhà nguyện cũ, Cha con cùng bắt tay vào công việc xây dựng. Giờ đây ngôi nhà thờ mới, khu nhà phòng để cha quản nhiệm sử dụng đang đi vào hoàn thiện, tháp chuông mới và 5 phòng cho con em học giáo lý đã được khai móng và xây lên. Như một tin vui báo trước, hẹn sẽ tiếp tục và hoàn thiện mọi hạng mục công trình vào dịp cuối năm, rồi cung hiến, khánh thành.
Tất cả đều là hồng ân Chúa ban. Có được kết quả ngày hôm nay, mọi người không dám mơ ước. Từ những mái nhà túp tạm thời đã vươn cao vững vàng tráng lệ, như một giấc mộng đẹp không tưởng đã thành hiện thực. Rồi đây Giáo Họ Vô Nhiễm sẽ ngày một triển nở, sẽ là một cộng đoàn Đức Tin sống động, một cộng đoàn chứng tá, hiệp thông. Như những người con khôn lớn, đủ lông đủ cánh rồi sẽ vươn lên thành một Giáo Sở biệt lập hay một Giáo Xứ Mới.
Xin chân thành cám ơn tấm lòng yêu thương chăm sóc của Cha Quản Xứ Giuse, quí Cha Tiền Nhiệm, sự quảng đại của quí vị ân nhân, sự nhiệt thành, tận tụy cho công việc xây dựng Nhà Chúa của tất cả các anh em thợ và mọi thành phần Dân Chúa.
Giuse Lê Hồng Tinh.









