Khuôn viên nhà Dòng Mân Côi Chí Hòa lúc 8:00 sáng ngày Chúa nhật thứ 3 Mùa Vọng đã diễn ra buổi họp mặt tĩnh tâm đồng hương sinh viên giáo xứ Bảo Lộc.

Khởi đầu chương trình, cha phó giáo xứ Bảo Lộc Micae Nguyễn Quốc Tĩnh – kiêm đặc trách giới trẻ hạt Bảo Lộc giới thiệu buổi họp mặt ngày hôm nay gốm có các Sơ, các cựu huynh trưởng, tu sinh, sinh viên là những người con của giáo xứ tại Sài Gòn cùng nhau tề tựu nơi đây với tâm tình chuẩn bị đón mừng ngày Chúa Giáng Sinh. Buổi họp mặt không chỉ dừng lại ở việc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi giữa đồng hương với nhau mà còn là ngày đặc biệt cho các bạn trẻ tĩnh tâm Mùa Vọng.

Được biết truyền thống này khởi đi từ những năm 1996 trở lại đây, khi các cựu huynh trưởng rời xa giáo xứ quê nhà vào thành phố học tập đã cố gắng liên lạc với nhau và thống nhất dành ra một ngày trong Mùa Vọng và Mùa Chay để họp lại cùng nhau tĩnh tâm, chuẩn bị tâm hồn cho biến cố trọng đại Chúa Giáng Sinh và Phục Sinh. Qua những khó khăn bước đầu các cựu vẫn nỗ lực tiếp tục duy trì truyền thống tốt đẹp này cho tới nay khi các sinh viên giáo xứ Bảo Lộc vào thành phố học tập mỗi lúc một đông.

Sau bí tích hòa giải, tất cả anh chị em tập trung trong gian phòng cùng giao lưu qua những bài hát sinh hoạt và sau đó phân chia đều thành 4 nhóm. Mỗi nhóm tìm cho mình một không gian riêng để suy nghĩ, thảo luận ba câu hỏi đặt ra trong tâm tình sống tinh thần Mùa Vọng khơi gợi từ chủ đề sống trong năm Phụng Vụ 2012 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: “Hiểu Biết Và Sống Mầu Nhiệm Giáo Hội”, mời gọi mỗi người sống theo châm ngôn: “Hãy mang trong anh em những tâm tư của Đức Giêsu Kitô” (Ph2,5) qua ba chiều kích: Tuyên xưng đức tin(mầu nhiệm) – Cử hành đức tin(hiệp thông) – Sống đức tin(sứ vụ).

Kết thúc thời gian thảo luận, các nhóm tập trung lại chia sẻ những kinh nghiệm quí báu trong đời sống đức tin, nhất là trong bối cảnh đa Tôn Giáo các bạn đang sống cùng với những trăn trở trong việc can đảm dám tuyên xưng đức tin, mạnh dạn sống đức tin trong xã hội này. Chia sẻ khía cạnh thiêng liêng khi tham dự Thánh Lễ rước Mình Thánh Chúa và đọc Lời Chúa đã làm cho đời sống trở nên sinh động và nuôi dưỡng nền tảng đức tin. Đúc kết giờ chia sẻ, cha Micae lưu ý đưa ra những vấn đề thiết thực cho các bạn trẻ về cách sống đức tin qua những thái độ khi làm Dấu Thánh Giá tuyên xưng đức tin, sự trung tín ngay cả trong những việc nhỏ nhất, trung thành trong kiểm tra, thi cử,…

Phần tiếp theo thi đua giữa các nhóm diễn ra với các mục:

–         Học hỏi Giáo Lý: những câu hỏi xoay quanh Kinh Thánh theo chủ đề Giáng Sinh.

–         Văn nghệ: những tiết mục hát tốp ca, đồng diễn tập thể, nhảy đơn, kịch nghệ theo phong cách rất… sinh viên đã để lại cho khán giả những tiếng cười sảng khoái.

–         Dựng hang đá Bê Lem: các nhóm vận dụng toàn bộ nhân sự của mình để thể hiện tình thần đoàn kết, sức sáng tạo qua việc dựng đội hình thành hang đá Bê Lem và thuyết trình về “kiệt tác” của nhóm mình.

Sau cùng, Thánh Lễ diễn ra trong sự đơn sơ nhưng đầy trang nghiêm và sốt sắng. Giây phút lắng đọng là đây khi mỗi bạn trẻ mang trong mình những tâm huyết của cha phó Micae thân yêu trong bài giảng với ba quyết tâm lớn chuẩn bị tâm hồn đón mừng Hài Nhi Giêsu: Dứt bỏ, lánh xa tội lỗi – Chuyên chăm cầu nguyện – Thực hành bác ái.

Kết thúc buổi tĩnh tâm ngày hôm nay, cha Micae chia sẻ chuyến đi tham dự ngày đại hội giới trẻ thế giới của mình, sau đó mời gọi các bạn hãy trao gửi cho nhau thông điệp, lời chúc Giáng Sinh.

Bài hát “hãy thắp sáng lên” hòa vang như lời kinh nguyện các bạn trẻ dâng lên với khao khát được sai đi để thắp lên ánh sáng của hy vọng, ánh sáng của Tình Yêu mang tên Giêsu qua đời sống chứng tá.

Cảm ơn cha Micae đã không quản đường xa đến với sinh viên chúng con ngày hôm nay. Cảm ơn các cựu huynh trưởng đã dành tâm huyết tổ chức buổi họp mặt tĩnh tâm này. Ước mong sao truyền thống tốt đẹp vẫn tiếp tục được suy trì và phát triển.

Nhữ Nguyên – Tổng hợp