Trong bầu khí hiệp thông và niềm vui phục vụ, lúc 8g30 thứ Ba ngày 9/12/2025, Comitium Legio Mariae Miền Đà Lạt đã tổ chức buổi họp mặt thường niên năm 2025 tại Giáo xứ Ka Đơn (Đơn Dương), với sự tham dự của Đức Cha Đaminh Giáo phận Đà Lạt, 22 Linh mục, quý Thầy, quý Sơ, và hơn 1100 Hội viên.

Buổi gặp gỡ diễn ra trong tinh thần đơn sơ, yêu thương và gắn kết theo Linh đạo Legio Mariae.
Mở đầu là giờ Kinh nguyện. Một bầu khí hiền hòa nhưng mạnh mẽ lan tỏa, như nhắc mọi Hội viên rằng: sức mạnh của Legio Mariae không đến từ số đông hay khả năng, nhưng từ ơn Chúa và sự chuyển cầu của Đức Mẹ. Mỗi người hiện diện đều cảm nhận mình được gọi đích danh, được mời bước vào buổi họp mặt với tinh thần trách nhiệm và lòng yêu mến sứ vụ.
Càng cầu nguyện, tâm hồn càng được mở ra trước những nhu cầu của Giáo Hội và của các Linh hồn và những người đang cần được nâng đỡ. Sự hiện diện của các Hội viên đến từ nhiều Curia, praesidia khác nhau làm nổi bật vẻ đẹp hiệp thông: Khác nhau trong môi trường hoạt động, nhưng cùng một trái tim đặt dưới cờ của Mẹ Maria.
Sau phần cầu nguyện, Cha Linh giám Comitium Phêrô Trần Hữu Nhân đã gửi đến cộng đoàn huấn từ súc tích và định hướng. Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của đời sống cầu nguyện, nhất là siêng năng lần hạt Mân Côi và xin Chúa Thánh Thần biến đổi để mỗi Hội viên biết noi gương Đức Maria luôn kết hiệp với Chúa.

Cha mời gọi các Hội viên Legio Mariae sống tinh thần cộng tác với hàng Giáo phẩm, liên kết và hiệp nhất giữa cộng đoàn, để việc phục vụ sinh nhiều hoa trái. Đồng thời, mỗi Hội viên cần ý thức rõ hơn về Sứ mạng Tông đồ, Truyền giáo, đem tinh thần Legio Mariae yêu thương chấp nhận người Hội viên và người khác vào đời sống hằng ngày.
Thánh lễ do Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh chủ sự, đã trở thành cao điểm thiêng liêng của ngày họp mặt. Trong bài giảng, sau khi phân tích các bài đọc nói về tình thương, ân sủng và ơn cứu độ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm muôn vàn ân sủng Thiên Chúa tuôn đổ nơi Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngài nhấn mạnh rằng: Niềm vui, sự can đảm và đức tin của người Kitô hữu chỉ có thể vững vàng khi mỗi người biết mở lòng đón nhận ân sủng và cảm nghiệm tình yêu Chúa trong đời sống. Tinh thần Đạo binh Đức Mẹ Vô Nhiễm, mời gọi các Hội viên sống đức tin vững vàng, siêng năng cầu nguyện và can đảm dấn thân như Đức Maria. Ngài nhắc rằng: Người lính của Mẹ phải luôn khiêm nhường, biết ơn và sẵn sàng phục vụ để ân sủng Chúa được lan tỏa trong đời sống hằng ngày.
Lời mời gọi đầy yêu thương và khích lệ ấy giúp cộng đoàn bừng lên niềm xác tín: sống dưới cờ của Đức Mẹ không chỉ là danh xưng, nhưng là một ơn gọi, một trách nhiệm, và cũng là một vinh dự mà mỗi hội viên được mời sống trọn vẹn hơn trong đời sống đức tin.
Sau Thánh lễ, Chị Lại, Curia Chánh Tòa Đà Lạt, thay mặt Legio Mariae Miền Đà Lạt cảm ơn Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, cùng toàn thể Hội viên.
Cuối cùng, Comitium Miền Đà Lạt, xin cảm ơn Cha Quản xứ, Cha Phó, Thầy xứ, quý Sơ, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Ka Đơn, quý Ban nghành, quý Ân nhân cùng bà con Giáo xứ Ka Đơn đã chuẩn bị thật chu đáo, để chương trình diễn ra trọn vẹn và đầy ý nghĩa.
Nguyện xin Đức Mẹ cầu bầu cho từng Hội viên được luôn nhiệt tâm trong Sứ vụ, lan toả Tình yêu và sự bình an của Chúa đến với mọi người.
Ban Truyền Thông Giáo Hạt Đơn Dương.