Lúc 10 giờ 30 ngày 10/7, Cha Phaolô Lê Đức Huân, Tổng Đại diện giáo phận Đà Lạt, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn, sau 10 ngày diễn ra Chương trình Hỗ trợ mùa thi (HTMT) của Ban Mục vụ học đường giáo hạt Đà Lạt.

Cùng đồng tế có Cha Anrê Tô Quang Khánh, phụ trách Giáo sở Don Bosco, Cha Giuse Nguyễn Đình Phúc phụ trách chương trình HTMT và Cha Tôma Vũ Duy Tòng (Học viện Don Bosco Đà Lạt). Tham dự thánh lễ có 150 thí sinh và phụ huynh, trong đó có khoảng 1/3 chưa phải Công giáo, nhưng các bạn đều sốt sắng tham dự.

Trong bài giảng, Cha chủ tế nêu lên cử chỉ truyền thống của người Việt Nam thường thắp nhang vái tứ phương để cầu xin Trời ban bình an và những điều tốt lành. Với những người Công giáo thì cầu xin Thiên Chúa. Thiên là Trời, Chúa là Đấng cao cả quyền năng. Thiên Chúa yêu thương hết thảy mọi người, dù theo đạo hay không theo đạo. Thiên Chúa yêu thương con người như cha mẹ yêu thương con cái mình. Một cách cụ thể, Thiên Chúa đã sai Con Một Ngài là Đức Giêsu xuống thế làm người để cứu chuộc loài người. Đức Giêsu đã yêu thương con người, Ngài cho người mù sáng mắt, người điếc nghe được, người què đi được… Đức Giêsu dạy chúng ta biết sống yêu thương, đồng thời Ngài muốn có nhiều người cộng tác để yêu thương và phục vụ mọi người. Đầu tiên Ngài chọn các tông đồ, sau đó Ngài mời gọi mỗi người chúng ta.

Cha Chủ tế chia sẻ thêm : những ngày qua các bạn thí sinh đến đây (Học viện Don Bosco Đà Lạt), các bạn được các cha, các thầy, các Cộng tác viên Saledieng Don Bosco, các sinh viên tình nguyện hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ, hướng dẫn đi thi… những người ở đây đang cộng tác với Thiên Chúa, với Ông Trời để yêu thương chăm sóc các bạn, dù các bạn chỉ mới đến đây lần đầu.

Kết thúc bài giảng, Cha Phao lô nhắn nhủ : “Chúng ta hãy cư xử với nhau bằng tình yêu thương đồng loại, hãy viết 2 chữ Tình Yêu trong trái tim của mình, để từ nay dù làm bất cứ việc gì cũng hãy làm bằng tình yêu thương… hãy bắt đầu bằng những nghĩa cử, hành động đối với cha mẹ và gia đình hãy làm với cả trái tim yêu thương. Chúng ta dâng lễ này để tạ ơn Chúa vì đã cho chúng ta sự bình an khi đến đây, cho ta được đón nhận tình yêu thương từ mọi người”.

Ngay sau thánh lễ, Cha Tổng Đại diện, quí cha, quí thầy cùng tham dự Tổng kết chương trình HTMT 2012. Đại diện các Cộng tác viên nêu rõ : “Được sự khuyến khích và thúc đẩy của Cha Tôma Vũ Kim Long, Giám đốc Học viện Don Bosco Đà Lạt, sự hỗ trợ của quí cha, quí thầy Học viện và Giáo sở, anh chị em Cộng tác viên chúng con cùng với các bạn sinh viên phối hợp với nhau để cùng tổ chức chương trình HTMT này”.

Đây là năm thứ 3 chương trình HTMT diễn ra tại Học viện Don Bosco. So với 2 lần HTMT trước thì lần này số thí sinh và phụ huynh đến với Học viện đông đảo hơn nhiều. Cả 2 đợt từ ngày 1-10/7 đã đón tiếp 230 người, trong đó có 186 TS và 44 PH ; riêng đợt 2 này 146 TS và PH. Các em đến từ khắp các tỉnh thành trong nước, xa nhất đến từ Lạng Sơn, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên Khánh Hòa, Gia Lai, Đăk Nông, Đồng Nai, Vũng Tàu… và các huyện trong tỉnh Lâm Đồng. Trong số này có nhiều thí sinh và phụ huynh không phải công giáo hoặc là đồng bào Dân Tộc, nhưng khi qui tụ dưới mái nhà chung này đã sống hòa đồng, chan chứa tình yêu thương. Các bậc phụ huynh đã cùng với CTV và SV chăm lo cho các em thí sinh, để các em có đủ sức khỏe, sự tự tin để an tâm bước vào kỳ thi.

Từ vài tuần trước, Cha phụ trách giáo sở đã quảng đại cho đặt thùng quyên góp tiền trong các ngày Chúa Nhật. Bên cạnh đó, được sự hỗ trợ của anh Thành và của rất nhiều quí vị ân nhân, chị em tiểu thương Chợ Đà Lạt và sự đóng góp của các anh chị CTV. Những ngày qua, dưới sự hướng dẫn của cha Phụ trách, mỗi người mỗi việc, tùy theo khả năng của mình. Các bạn trẻ sinh viên tận tình hướng dẫn các em nơi ăn, chốn nghỉ, hướng dẫn đến phòng thi, hộ trực ban đêm tại 6 phòng nghỉ. Quí CTV trực tiếp lên chương trình HTMT, vận động tài chánh, tiếp đón thí sinh, hy sinh công sức thời gian chăm lo các bữa ăn cho các thí sinh…

Dù chỉ sống với nhau 4 ngày, nhưng giữa quí phụ huynh, các em thí sinh và những người phục vụ có sự gắn bó thân tình. Dù khác biệt về giọng nói, về tôn giáo nhưng tất cả có chung một mục đích: Yêu thương chăm lo cho các thí sinh.

Đại diện các thí sinh và đại diện phụ huynh đã bày tỏ tâm tình tri ân đến Đức cha Antôn, Cha Tổng Đại diện, quí Cha, quí thầy học viện cùng các Cộng tác viên và sinh viên tình nguyện. Cha Tổng Đại diện đã cảm ơn Học viện Don Bosco và các thành phần phục vụ đã thực hiện chương trình HTMT đầy ý nghĩa. Ngài nêu lên những “cái hơn” : Năm nay thí sinh về đây đông hơn, phụ huynh đi cùng các em cũng đông hơn, thí sinh đến từ nhiều địa phương hơn, đội ngũ phục vụ và tình nguyện viên cũng đông hơn, được nhiều người quan tâm và ủng hộ nhiều hơn…

Bữa tiệc liên hoan kết thúc chương trình HTMT thêm sôi động và vui tươi hơn khi có sự hiện diện của các thầy Học viện ; các bạn sinh viên đã làm nóng nhà hội bằng những vũ điệu vui nhộn. Chương trình HTMT đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các thí sinh và phụ huynh. Trước đó, ngày 5.7 kết thúc đợt 1, Cha Giuse Nguyễn Đình Phúc cũng dâng thành lễ tạ ơn, Ban tổ chức cũng tổ chức bữa tiệc chia tay quí phụ huynh và các thí sinh trước khi rời Đà Lạt.

Hữu Phước (CTV)