Chúa Nhật 07/08/2011 tại hội trường Giáo xứ Lạc Viên đã qui tụ rất đông người cùng tham dự lễ tổng kết khuyến học, tuyên dương và khen thưởng các em học sinh có thành tích học tập tốt tại các trường. Cùng thời gian này tại sân bóng của Giáo xứ rất nhiều cổ động viên cùng với các cầu thủ đang tranh giải chung kết bóng đá thiếu nhi U15 thật sôi nổi.

 Vào lúc 8h30 tại hội trường Giáo xứ, các em học sinh có thành tích học tập tốt đã tập họp để cùng sinh hoạt với nhau dưới sự điều động rất linh hoạt của ban khuyến học Giáo Xứ. Đúng 9h30, cha quản xứ cùng với chính quyền địa phương các cấp, các ban nghành đoàn thể trong giáo xứ, cùng các  bậc phụ huynh đã tiến vào hội trường trong sự chào đón của các em học sinh qua những tràng pháo tay, những bài ca và những điệu múa để bắt đầu buổi lễ tổng kết khuyến học. Đây là truyền thống hàng năm của Giáo xứ trước khi bước vào năm học mới, ban khuyến học đã tổng kết các hoạt động của mình trong năm qua, đồng thời tuyên dương và khen thưởng cho các em học sinh giỏi như một khích lệ cho tất cả các em học sinh trong Giáo xứ cố gắng học hành. Các bài phát biểu của ban mục vụ Giáo xứ, của các thầy cô giáo cũng như của hội khuyến học huyện Đơn Dương và xã Lạc Xuân đã đánh giá cao những nỗ lực thiết thực của ban khuyến học Giáo xứ trong nhiều năm qua trong việc khuyến học và khuyến tài.

Ban khuyến học đã đưa ra một danh sách 277 em học sinh giỏi và xuất sắc, không nhận các em học sinh khá, đề nghị được tuyên dương và khen thưởng để khích lệ tinh thần hiếu học của các em học sinh. Ban khuyến học cho biết phần thưởng năm nay đã chi hết ba mươi triệu đồng do sự đóng góp của các nhà hảo tâm muốn đầu tư cho các thiếu nhi là tương lai của gia đình và đất nước. Trên những gương mặt rạng rỡ đã lộ rõ những niềm vui, niềm tự hào và sự vui sướng về thành tích học tập của 277 học sinh được nhận thưởng ngày hôm nay, và đó cũng là niềm vui của Giáo xứ cũng như gia đình. Những tràng pháo tay cùng những tiếng kèn rộn rã tạo nên bầu khí vui tươi như hứa hẹn một tương lai tốt đẹp. “Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời” là phương châm và hành động mà Giáo Xứ luôn cổ võ vì văn hóa cũng là một nền tảng thiết thực để xây dựng con người cho Giáo Hội và xã hội.

Để các em có một trình độ văn hóa cao thì cũng cần có một thể lực tốt, và đó là điều mà ban thể thao của Giáo xứ luôn hoạt động song song với ban khuyến học. Sau một tháng tranh giải bóng đá thiếu nhi U 15 giữa 6 đội tuyển của các Giáo khu hôm nay đã đến lúc phân loại trong niềm mong đợi của biết bao huấn luyện viên, các cầu thủ và mọi người trong Giáo xứ. Trận chung kết giữa Giáo khu Labouye và Giáo khu 2 thật bất ngờ với những kết quả mà không một ai dám nghĩ rằng Giáo khu 2 vô địch.

Khuôn cảnh nhộn nhịp và vui tươi ấy mãi ghi lại trong lòng mọi người. Tôi đã có dịp trò chuyện với các cầu thủ nhỏ, trong đó có một câu nói làm cho tôi phải suy nghĩ, xin được chia sẻ: “Em tự hào là một cầu thủ dự bị, hôm nay bế mạc, em lại được vinh dự mặc trên người bộ đồng phục bóng đá này, dù không được ra sân nhưng em rất vui mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách hoàn hảo, đó là vỗ tay reo hò trong suốt những ngày thi đấu. Em mong sao năm sau em sẽ được chạy trên sân bóng…”. Mong rằng ban thể thao của Giáo xứ, mặc dù vất vả lo toan và nhiều trách nhiệm, nhưng khi mùa Hè đến lại tổ chức những sân chơi bổ ích cho các bạn thiếu nhi để kết hợp một cách hiệu quả giữa việc “vừa học vừa chơi” của mình.

Kết hợp cả hai hoạt động này, Giáo xứ đã tổ chức bữa ăn chung, kết thúc một mùa Hè thật tốt đẹp, từ việc tổng kết năm học Giáo lý với các sinh hoạt cắm trại, hội chợ đến thể thao và khuyến học. Bước vào năm học văn hóa và Giáo lý sắp tới này, hy vọng các em thiếu nhi sẽ miệt mài trau dồi để không phụ lòng của gia đình và Giáo xứ.

Kim Oanh – HĐ