I. Khai mạc trại hè

Vào lúc 7g00 ngày 26/6/2009, khoảng 350 trại sinh thuộc Giáo xứ Lạc Viên và Giáo họ Diom đã có mặt đông đủ tại sân bóng nhà xứ. Trong bầu khí phấn khởi, tất cả cùng hô vang khẩu hiệu hành động: “Yêu Chúa – Yêu cha mẹ – Yêu thầy cô – Yêu mọi người”

Hòa cùng giai điệu rộn ràng của bài hát chủ đề “Sống Đạo Hôm Nay”, sự nhiệt thành và niềm hào hứng bắt đầu bùng lên trong lòng các bạn trẻ, nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi mỗi trại sinh. Ngay sau đó, Cha quản xứ Phaolô Phạm Công Phương đã long trọng tuyên bố khai mạc hội trại. Gửi gắm những ước mong và kỳ vọng vào tinh thần của người trẻ, Cha đã thúc giục lòng nhiệt huyết của các em qua tiếng tù và khai mạc, với hy vọng về một kỳ hội trại vui tươi, năng động và tràn ngập tình thân ái trong Chúa Kitô.

II. Bắt đầu cuộc vui

Ngay sau tiếng tù và vang lên, các trại sinh liền bắt tay vào dựng lều và trang trí khuôn viên trại của đội mình. Không khí làm việc diễn ra vô cùng khẩn trương và hào hứng. Có thể thấy rõ sự nhanh nhẹn, tháo vát của các trại trưởng khi liên tục đôn đốc, cổ vũ tiến độ làm việc của các thành viên. Những cổng trại độc đáo dần dần được dựng lên; nơi đây là “Sao Biển”, “Ngọc Trai”, phía xa lại là “Ma Con” với những nét thiết kế vô cùng phong phú. Khi đến thăm trại “Ma Con”, chúng tôi được các bạn dí dỏm giải thích: xuất phát từ câu nói “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” nên cái tên “Ma Con” ra đời, mang đậm phong cách rất “teen”.

Hội trại năm nay còn vinh dự được đón tiếp Cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ – Giáo sư Phụng vụ của Chủng viện Sài Gòn – đến thăm và động viên. Sự hiện diện của Ngài đã mang lại niềm vui và sự khích lệ rất lớn cho toàn thể sa mạc sinh.

Sau phần chấm điểm cổng trại và lều trại, các trò chơi vận động vui nhộn chính thức bắt đầu. Mở đầu là cuộc thi kéo co – một trò chơi dân gian tinh thần đồng đội không thể thiếu trong các dịp lễ hội. Tiếp đến là trò chơi mang tên “Ai giỏi hơn”. Chính phần thi này đã làm cho các trại sinh trở nên phấn khích và hào hứng hơn bao giờ hết nhờ tính chất vận động mạnh mẽ và sôi nổi. Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trò chơi vang lên, các trại sinh trở về lều để chuẩn bị cho bữa trưa và nghỉ ngơi.

Đúng 13g00 chiều, tiếng trống giục giã vang lên rộn rã, mọi người lại nhanh chóng tập hợp để chuẩn bị cho các trò chơi thi đua tiếp theo như: kẹp bóng, thơ điểm tâm, anh hùng giữ ngọc…

Phần được các bạn mong đợi và tập trung nhất chính là hội thi Giáo lý Kinh Thánh. Với hình thức thi đua đơn giản nhưng không kém phần kịch tính, hệ thống câu hỏi phong phú và sự tổ chức chu đáo, cuộc thi đã diễn ra trong tinh thần học hỏi, giao lưu sâu sắc. Sau khi nhận được những phần quà khích lệ từ ban tổ chức, phần thi nấu cơm chạy bộ lại tiếp tục khuấy động sân chơi trong sự hào hứng, sôi động.

Sau một buổi chiều lăn xả, các trại sinh dù đã mệt lả và đói nhưng vẫn tràn đầy năng lượng chờ đón đêm lửa trại. Đúng 19g00, một kịch bản bất ngờ diễn ra: những “con quỷ” đột nhiên xuất hiện, kéo theo màn đêm bao phủ toàn bộ không gian. Xen lẫn trong bóng tối huyền bí ấy, một tiếng tù và cùng những hồi trống trận bỗng vang lên rộn rã, âm vang. Đó như một dấu chỉ linh thánh báo hiệu điều tốt lành đang đến gần. Và rồi, ngọn lửa trại chính thức bùng sáng sau lời tuyên bố khai mạc đêm canh thức của Cha xứ. Ngọn lửa thiêng bốc cao đã xua tan đi bóng tối lạnh lẽo, thắp lên trong lòng mỗi người ngọn lửa của niềm tin và hy vọng.

Sức nóng của lửa trại đã trở thành động lực to lớn để các bạn trại sinh cống hiến những tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc và bùng nổ. Không khí đêm hội trở nên “hot” hơn bao giờ hết qua các bài nhảy hiphop và aerobic hiện đại do chính các em thể hiện. Bên cạnh đó là các tiết mục đơn ca sâu lắng và màn biểu diễn thời trang độc lạ của “Thế giới quỷ và thần” mang đầy nét tinh nghịch, ngộ nghĩnh của tuổi học trò. Không dừng lại ở đó, các điệu múa dân ca uyển chuyển và vũ điệu Churu truyền thống cũng đem lại sự tò mò, hấp dẫn cho người xem. Đặc biệt, tiểu phẩm “Đứa bé” đã chạm đến trái tim của nhiều người khi lột tả những số phận éo le, mỏng manh của những trẻ em cơ nhỡ trong xã hội, qua đó khơi dậy lòng nhân ái và lời mời gọi giúp đỡ tha nhân nơi mỗi người.

Đêm hội càng thêm trọn vẹn với phần giao lưu Văn hóa ẩm thực. Các gian hàng phục vụ nhiều món ăn giản dị, dân dã như bánh mì bò kho, chè Thái, khoai lang nướng… Sự mộc mạc ấy đã góp phần không nhỏ làm cho không khí đêm lửa trại vừa tấp nập, vừa ấm cúng tình gia đình giáo xứ. Đến 23g00, sau một ngày dài hoạt động, các bạn trại sinh dần trở về lều để sinh hoạt nhẹ và nghỉ đêm.

Vào lúc 5g00 sáng ngày 27/06/2009, các trại sinh thức dậy đón ngày mới và cùng nhau hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn. Đến 6g00, ngay khi nghe hiệu lệnh tập trung, mọi người đã bắt đầu bài thể dục buổi sáng đầy năng động để nạp lại năng lượng.

Đúng 7g30, các đội bước vào thử thách lớn nhất mang tên: Trò chơi lớn với chủ đề “Nén Bạc Chúa Trao”, bao gồm 4 trạm thử thách thiêng liêng:

  • Trạm 1: “Hãy nhờ các thiếu nữ Sion dẫn đường đến vị ngôn sứ ăn châu chấu và uống mật ong rừng” – Các anh chị giáo lý viên hướng các trại sinh đến với mẫu gương của Thánh Gioan Tẩy Giả.

  • Trạm 2: “Hãy lên núi cao gặp vị Thánh cầm chìa khóa Nước Thiên Đàng” – Nơi các trại sinh được học hỏi và đến gần hơn với Thánh Phêrô tông đồ.

  • Trạm 3: “Hướng đến bà Thánh Têrêsa” – Vị thánh trẻ đầy mẫu mực, đơn sơ và khiêm nhường.

  • Trạm 4: “Hãy đem những người các ngươi đã cứu giúp dọc đường về gặp Chúa Giêsu” – Trạm kết bài giúp các trại sinh thực hành và đúc kết về bài học của lòng yêu thương, bác ái.

Tất cả các đội chơi đều tham gia một cách nhiệt tình, thông minh và năng động. Để đáp lại tinh thần tuyệt vời đó, Cha quản xứ cùng Ban tổ chức đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các đội xuất sắc. Tuy chỉ là những món quà lưu niệm nhỏ bé, nhưng đó lại là món ăn tinh thần vô giá đối với các em.

Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc, hội trại hè năm nay chính thức khép lại vào lúc 12g30 sau nghi thức bế mạc, chia tay và nhổ trại của Cha quản xứ. Kỳ trại đã diễn ra thành công tốt đẹp trong tình yêu thương, sự gắn kết và hiệp thông sâu sắc. Hy vọng rằng trong tương lai, Giáo xứ sẽ có thêm nhiều sân chơi bổ ích như thế này để các bạn trẻ có cơ hội đến gần nhau hơn, cùng nhau thăng tiến trong sự hiệp nhất của Đức Kitô.

Nhóm Cộng tác Web Simon Hòa Đà Lạt – Hạt Đơn Dương

Thế Phi & Hải Đăng – Duy