Trong hai ngày 26 và 27 tháng 6 năm 2009, Cha Phaolô Phạm Công Phương – Quản xứ Giáo xứ Lạc Viên, Quản hạt Đơn Dương – cùng với các anh chị em giáo lý viên đã tổ chức hội trại hè ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi trong giáo xứ.

Với chủ đề được chọn là “Sống Đạo Hôm Nay”, hội trại được diễn ra tại sân vận động của Giáo xứ Lạc Viên. Nghi thức khai mạc được cử hành trong niềm hân hoan, phấn khởi của toàn thể sa mạc sinh. Mang nét đẹp rất riêng và rực rỡ sức trẻ của phong trào Thiếu nhi, các em cùng các anh chị giáo lý viên đã khuấy động bầu không khí bằng vũ điệu và bài hát chủ đề “Con Đường Giêsu”. Hội trại chính thức khai mạc vào lúc 7g30 sáng, dưới sự chủ tọa của Cha quản xứ, Trưởng ban tổ chức – cô Maria Vũ Thị Hằng, cùng các anh chị em trong Ban hỗ trợ.

Ngay sau nghi thức khai mạc, Ban giám khảo đã tiến hành đi chấm điểm thi đua tại các lều trại. Hội trại năm nay quy tụ hơn 350 em thiếu nhi tham gia, được chia thành 12 đội trại khác nhau với những cái tên vô cùng ấn tượng và đáng yêu như: Cá Vàng, Cầu Vồng… Bên cạnh đó, các em còn được hòa mình vào rất nhiều trò chơi thi đua sôi nổi và kịch tính.

Buổi chiều, các trại sinh được chia thành bốn nhóm lớn để bước vào chương trình thi Giáo lý Kinh Thánh. Nội dung cuộc thi xoay quanh chủ đề “Cuộc Đời Chúa Giêsu”. Sau những vòng đấu trí gay cấn, đội tuyển thuộc nhóm Phaolô đã xuất sắc giành giải Nhất. Ngay sau khi phần thi giáo lý khép lại, các đội tiếp tục bước vào phần thi nấu cơm. Đây là một nội dung thi truyền thống, mang đậm nét đẹp dân dã của người Việt Nam luôn được gìn giữ và phát huy qua các kỳ hội trại.

Sau giờ cơm tối, nghi thức lửa trại chính thức được bắt đầu. Với ý lực hiệp thông và cầu nguyện cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên toàn thế giới, mỗi trại sinh trong giáo xứ đều cầm trên tay một ngọn nến sáng – biểu trưng cho ngọn lửa thiêng. Dưới ánh nến lung linh hòa cùng lời nguyện cầu ấm áp của Cha quản xứ, bầu không khí trở nên vô cùng trang nghiêm và linh thiêng. Tất cả mọi người cùng chìm lắng trong thinh lặng để chia sẻ, gửi gắm những tâm tình yêu thương và ước nguyện chân thành lên Thiên Chúa ban bình an cho những mảnh đời kém may mắn.

Chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn được tiếp nối ngay sau đó. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng các em đã cống hiến những tiết mục vô cùng đặc sắc. Đặc biệt, những bộ trang phục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc K’Ho cùng phong cách biểu diễn tự tin, phong phú của các em đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Đêm trại càng trở nên náo nhiệt hơn khi “phố ẩm thực” của các gian hàng chính thức mở cửa. Các em thiếu nhi hào hứng trải nghiệm việc mua bán, trao đổi các món ăn bình dị nhưng đong đầy niềm vui gia đình giáo xứ.

Sau một ngày và một đêm bùng nổ năng lượng, buổi sáng hôm sau, các em thức dậy đón ngày mới bằng bài tập thể dục buổi sáng. Những vũ điệu vui tươi, sảng khoái đã giúp các em lấy lại tinh thần để chuẩn bị bước vào Trò chơi lớn mang chủ đề “Nén Bạc Chúa Trao”. Mặc dù phải trải qua chặng đường dài đầy lao nhọc và thử thách, nhưng với tinh thần đoàn kết, đồng đội và ý thức trách nhiệm cao, các em đều vượt qua một cách xuất sắc. Sau cuộc chơi, các em được nghỉ ngơi và sinh hoạt nhẹ tại lều.

Nghi thức bế mạc hội trại khép lại vào lúc 13g00 chiều cùng ngày. Những tâm tình nhắn nhủ đầy yêu thương của Cha quản xứ Phaolô chính là món quà tinh thần vô giá dành riêng cho các em thiếu nhi. Hội trại đã khép lại, nhưng tinh thần “Sống Đạo Hôm Nay” chắc chắn sẽ còn lắng đọng và âm vang mãi trong tâm hồn mỗi trại sinh. Đó là sứ điệp của tình yêu thương, sự dấn thân và nâng đỡ lẫn nhau, giúp các em ngày một lớn lên và xứng đáng là những môn đệ ngoan hiền của Chúa Giêsu.

Ngọc Bích Lạc Lâm  – Nhóm Cộng tác Web Simon Hòa Đà Lạt – Hạt Đơn Dương

Nguyễn Kha