TRẠI HUẤN LUYỆN ĐỘI TRƯỞNG: “LỚN LÊN TRONG ÂN SỦNG”

THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO XỨ TÂN HÓA

HIỆP ĐOÀN BẢO LỘC

Sau 5 tháng chuẩn bị, hơn 200 em được tuyển chọn trong gần 1000 thiếu nhi trong xứ, đã tham dự 2 ngày Trại huấn luyện Đội trưởng cho cả 3 ngành Ấu, Thiếu và Nghĩa sĩ. Trại mang tên: Thăng Tiến 1, với chủ để: LỚN LÊN TRONG ÂN SỦNG.

Sau thủ tục nhập trại, các em đã tham dự nghi thức làm phép Cờ Đoàn và khăn quàng.Trong lễ khai mạc trại. Cha Quản xứ, đồng thời cũng là Cha Tuyên uý Xứ đoàn, đã hân hoan đón nhận và khích lệ các em dấn thân vào sứ mạng Tông Đồ trong vai trò Đội trưởng; và Ngài kêu gọi mọi thành phần trong Giáo xứ tiếp tay với Ngài cùng các Huynh Trưởng trong việc giúp các em thăng tiến trong đời sống đạo.

Ban điều hành trại gồm 1 số Huynh Trưởng TNTT kỳ cựu trước 1975 và các HT đã tham dự trại huấn luyện “Về Đất Hứa 1” ở Suối Mơ vào 4/2009.

Ngày đầu, các em tham dự các bài khoá về Nghiêm tập, về phong trào TNTT và một số chuyên môn khác, xen kẽ là các sinh hoạt ca hát trò chơi. Buổi tối, dù thời tiết không thuận lợi, nhưng các em đã tham gia 1 đêm lửa trại thật ý nghĩa. Ngoài các vũ điệu tập thể, đáng kể nhất là các hoạt cảnh, kịch ngắn, diễn lại các câu chuyện trong Kinh Thánh : Chúa gọi Samuel (1S,3,1-10)(ngành Ấu); Chúa Giêsu lên đền thờ cùng Đức Mẹ và Thánh Giuse(Lc.2,41-52)(ngành Thiếu); dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu (Lc.10,29-37)(ngành Nghĩa), Đức Maria với Hội Thánh tiên khởi (Cv.1, 13-14)(Huynh Trưởng). Buổi lửa trại kết thúc bằng Đêm lửa thiêng bên Chúa Thánh Thể.

Ngày trại thứ 2 khởi đầu làThánh Lễ cũng mang đầy ý nghĩa: Lễ giỗ 13 năm Cha Cố Phaolô Đỗ Ngọc Bảo, quản xứ tiên khởi của Giáo xứ Tân Hoá.

Sau bữa sáng,các em tham gia trò chơi lớn, lồng vào đó là những bài sát hạch về phong trào và các chuyên môn đã học trong 5 tháng trước và nhất là trong ngày trại hôm qua. Trò chơi lấy chủ để của Trại, dựa trên câu chuyện Chúa Giêsu lên đền thờ cùng với Cha Mẹ (Lc.2,41-52) Các em (theo ngành) đã thực hiện trò chơi lớn này trên các ngả đường trong khắp Giáo xứ, thật sôi nổi và hào hứng…..

Sau bữa ăn trưa, các em tham gia các trò chơi dân gian. Một điều cũng khá bất ngờ đối với các Huynh trưởng, là các em đã qua ngày trại thứ 2, và tham gia trong chơi trò chơi lớn, thế nhưng vẫn rất hăng hái nhiệt tình hưởng ứng các trò chơi buổi chiều…

Trước khi bế mạc, các em tham dự Thánh lễ chiều. Đây là cao điểm của Trại : Tuyên Hứa và chính thức thành lập Xứ đoàn TNTT với tên gọi: XỨ ĐOÀN MẸ VÔ NHIỄM. Trong Thánh lễ, Cha Tuyên Uý đã lần lượt chứng kiến lời tuyên hứa của: Ban Quản Trị, Các Huynh trưởng, và của hơn 200 em Tông Đồ Đội Trưởng.

Hai ngày trại đã khép lại. Chắc chắn rồi đây, những bài học, những lời tuyên hứa cùng những lời nhắn nhủ của Cha Tuyên úy, cùng với những kỷ niệm đẹp của 2 ngày trại…sẽ còn lưu lại mãi, trong lòng các Huynh Trưởng và tất cả các trại sinh.

Bá Trí