Nhằm tạo tinh thần đoàn kết, bầu khi phấn khởi cũng như ôn lại một số kiến thức, kỹ năng sinh hoạt, ngày 23/8/2012, Giáo xứ Hòa Ninh mở trại huấn luyện cho các Anh chị Giáo lý viên (GLV), trước khi bước vào năm học Giáo lý mới 2012-2013.
Hơn 100 Trại sinh thuộc các đơn vị: Hòa Ninh, Đinh Trang Hòa, Kinh Tế 2, Hòa Bắc và Hòa Trung đã tập trung thật sớm, mang theo những vật dụng cho ngày trại cùng lòng nhiệt thành cho công việc cao quý mà anh chị em đang tự nguyện dấn thân.
Hiện diện trong buổi khai mạc, có Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Trí Độ, 2 Cha phụ tá: Antôn Vũ Cao Nguyên và Phanxicô Nguyễn Văn Thịnh, hai Thày Đại chủng viện, Soeur Xuân và 2 huynh trưởng Hiệp đoàn Bảo Lộc cùng đại diện Ban phần việc Giáo xứ.

Dựng lều trại là một trong những việc lý thú của ngày trại, đã được các bạn chuẩn bị rất công phu, tuy không chuyên nghiệp như Hướng Đạo, nhưng đẹp và thể hiện được sự nhiệt tình của anh em. Sau đó, các trại sinh bắt đầu các bài khóa về nghiêm tập, đời sống trại, kỹ năng sinh hoạt, tập hát…Nhưng có lẽ hào hứng nhất là cuộc thi nấu cơm “bay”, vòng quanh các con đường trong Giáo xứ, để khi trở về sân trại, nồi cơm phải chín. Các bạn GLV Dân tộc thuộc Giáo họ Đinh Trang Hòa đã rất xuất sắc trong cuộc thi này.

Sau bữa cơm trưa vui vẻ, các bạn thi đua làm báo tường, một công việc của giờ nhàn rỗi, nhưng cũng tạo cho các bạn một bầu khí làm việc chung rất vui vẻ.

Trời đã đổ những cơn mưa rào, nhưng không vì thế mà ngày trại kém vui, các bạn vẫn sinh hoạt, vui chơi hết mình, nhất là trong trò chơi lớn, đi tìm mật thư ở các nẻo đường và vườn cà phê Giáo xứ. Còn trong cuộc thi đố vui Giáo lý, ôn lại phần Giáo lý tổng hợp về các chủ đề: Phụng vụ, Giáo hội, Thánh Thể, Đức Mẹ, Các Thánh… Giáo họ Hòa Bắc và Hòa Trung đã đạt giải nhất của cuộc thi.
Cao điểm của ngày trại là Thánh Lễ ban chiều. Các GLV đã tụ họp bên bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, cùng nhau kín múc năng lượng Thánh nơi đây để chuyển hóa tất cả những điều mình tiếp nhận, học hỏi thành những điều mình sống và sẽ trao ban lại cho các em học sinh.
Bữa ăn tối được Cha Quản xứ khoản đãi và các Hiền Mẫu Giáo xứ Hòa Ninh phục vụ như tiếp thêm tinh thần hăng hái, để sau đó các bạn bước vào buổi lửa trại thật hào hứng vui nhộn, với những tiết mục tự biên tự diễn, mang lại cho tất cả trại sinh những phút thư giãn và những dấu ấn khó quên.
Cuộc vui nào rồi cũng kết thúc. Bên đống lửa tàn, quý Cha gởi đến các GLV những lời động viên, những tâm tình yêu mến và khích lệ. “Dạy Giáo lý là loan truyền Lời Chúa. GLV là những Sứ giả, cộng tác viên của các Mục tử để làm cho các Thiếu Nhi biết Chúa, yêu mến và đến với Chúa. Giáo xứ cám ơn tất cả chúng con đã quảng đại đáp lại lời kêu gọi, hy sinh thời gian và công việc riêng để giúp cho các em Thiếu Nhi. Mặc dù anh chị em còn nhiều khó khăn về đời sống, nhưng đã góp phần cống hiến cho Giáo xứ và các Giáo họ. Ước mong tinh thần phấn khởi học tập hôm nay sẽ tiếp tục khích lệ tất cả anh chị em. Xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu và gương sáng của Mẹ Maria, Mẹ Hội Thánh, Mẹ Giáo xứ, luôn đồng hành và nâng đỡ anh chị em trong sứ mạng Tông Đồ.”
Chia tay nhau trong lưu luyến, các bạn ra về trong vui vẻ, mặc dù có những bạn (Hòa Bắc, Kinh Tế 2) phải vượt qua quãng đường hơn 20 cây số, từ nhà thờ Giáo xứ.
“Đẹp thay trên núi đồi, bước chân người loan Tin Mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố Ơn Cứu độ…” (Is. 52,7)
Phêrô Nguyễn Văn Tiếp, Bá Trí









