Ngày 09/02/2010 (ngày 26 Tết), Ban Quản Trị Xứ  Đoàn Mẹ Vô Nhiễm Tân Hoá đã mở trại Huấn Luyện cho Tông Đồ Đội Trưởng 3 ngành TNTT giáo xứ.

Với chủ đề PHỤC VỤ TRONG CHÚA KITÔ, 179 trại sinh đã được Cha Tuyên Uý, đồng thời là Quản Xứ, ân cần nhắn nhủ trong Câu chuyện dưới cờ – khai mạc Trại: “Khi Chúa Giêsu đi rao giảng, Ngài đã chọn các môn đệ, huấn luyện, rồi sai các ông đi, cùng với Ngài , và sau này tiếp nối sứ vụ của Ngài, đem Tin Mừng đến cho người khác. Bài học quan trọng Ngài dạy các ông là: Ta đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ.”(Mt.20,28).”.

 Chúng con được chọn trong số 900 em Thiếu Nhi trong giáo xứ, hãy nên gương mẫu cho các bạn cùng trang lứa, bằng tinh thần Phục Vụ. Đội Trưởng  là những người có những nét hơn người khác, nhưng cũng còn nhiều điều phải học hỏi nơi người khác. Chính vì thế, các anh chị Huynh Trưởng đã cho chúng con tham dự trại Thăng Tiến II này (trại Thăng Tiến I vào tháng 6/2009), để chúng con có dịp trau dồi, tìm hiểu thêm những điều cần thiết cho vai trò của chúng con, để chúng con phục vụ ngày một tốt hơn…”

Buổi sáng, các em có các giờ sinh hoạt chung, sinh hoạt ngành, sát hạch về phong trào, rồi thi đua nấu cơm theo đội. Buổi chiều tham gia trò chơi  lớn Về Đất Hứa, tham dự Thánh Lễ. Sau cơm tối, các em có buổi lửa trại với nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn, để rồi cùng Cha Tuyên Uý bên Chúa Thánh Thể, kết thúc ngày trại.

Qua một ngày ngắn ngủi sống với nhau (Trại 1 ngày, vì đã gần Tết), với một chương trình thật sít sao, sát chủ đề, các em đã có những giây phút thật thoải mái, cùng nhau chia sẻ những công việc, những trò chơi, những thi đua thú vị, giúp các em biết thế nào là niềm vui khi phục vụ, hay giúp đỡ đồng đội…

Đây là những mầm non, những hạt nhân cho phong trào TNTT giáo xứ, với hy vọng thế hệ trẻ sau này vững vàng góp phần xây dựng Giáo Hội và xã hội, nhưng trước mắt, trong Giáo xứ, với tinh thần Phục Vụ trong yêu thương, theo gương Chúa Kitô.

Bá Trí