Nhân ngày quốc tế Thiếu Nhi, Giáo họ B’Đơ và Tân Lạc đã tổ chức cắm trại sinh hoạt cho các em thuộc các lớp Giáo lý của Giáo họ.

B’Đơ có 310 em trong 14 lớp Giáo lý từ Đồng Cỏ Non đến Kinh Thánh 3. Tân Lạc có 400 em trong 15 lớp, từ Đồng Cỏ Non đến Kinh Thánh 2.

Tại B’Đơ, sau khi Cha Quản xứ khai mạc trại, với sự cộng tác của một số Huynh Trưởng Tân Hoá, các em đã tham gia  trò chơi lớn với chủ đề:Ánh Sáng Cho Trần Gian (Mt.5,14-16), cùng với các trò chơi vận động và sinh hoạt vòng tròn, múa cộng đồng sôi nổi. Sau Thánh Lễ chiều và bữa ăn tối, các em cùng tham dự buổi lửa trại. Cha Phaolô K’Breh nhắc lại chủ đề Ánh Sáng Cho Trần Gian trước khi châm lửa, cùng với tiếng hát của các em: Như đèn sáng trong đêm khuya, soi trần gian đang mù tối…..Tiếp theo là các tiết mục văn nghệ bỏ túi, đơn sơ, nhưng nhiệt tình của các em thiếu nhi Dân Tộc và đông đảo phụ huynh của các em.

Tại Tân Lạc, sau lời khai mạc của Cha Giuse Nguyễn Minh Cường, các em đã dựng trại bên ngôi nhà nguyện cũ và tham gia các trò chơi vận động. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng các em vẫn vui vẻ và chơi hết mình. Các Giáo lý viên, Ban Phần Việc, hội Phụ Huynh và hội Bảo Trợ Thiếu Nhi giáo họ đã dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ cho trại này. Sau Thánh lễ chiều, các em đã được nhận các phần quà do Giáo Họ phát tặng các em nhân ngày tết Thiếu Nhi.

Các em lớn lên, không chỉ nhờ cơm bánh; các em hiểu biết không chỉ nhờ những kiến thức tiếp thu ở trường học, nhưng các em còn cần lắm, những hoạt dộng cộng đồng như thế này.

Hy vọng trong tương lai gần, với sự chuyên môn hoá các buổi cắm trại, các em sẽ có nhiều dịp, nhiều điều kiện phát triển hơn nữa cả về đời sống nhân bản, cả về đời sống đạo của các em, nơi vùng sâu vùng xa.

Bá Trí