Từ nhiều năm nay, vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, việc cử hành Bí tích Xức Dầu Bệnh nhân cho các cụ cao niên và những người bệnh tật tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt đã trở thành truyền thống.

Đây là việc làm đạo đức đáng quý và mang lại nhiều hiệu quả thật tốt đẹp. Qua đó cho thấy lòng hiếu thảo đối với những “cây cao bóng cả”, bày tỏ tâm tình chia sẻ và cảm thông với những ai đau yếu, và nhất là biểu lộ tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc của Mẹ Hội Thánh.

10 giờ sáng ngày 31/05/2009, hơn 200 cụ cao niên và người yếu bệnh đã tham dự buổi cử hành Phụng vụ này (năm nay, tuy chỉ tổ chức trong phạm vi Giáo xứ, nhưng có nhiều người trong Giáo Hạt Đàlạt cùng đến tham dự). Hình ảnh các Linh mục đến bên cạnh từng người để trao ban Bí tích Hòa giải như nói lên lòng kính trọng và yêu thương, muốn đỡ nâng và chia sẻ những khó khăn, đau khổ, tật bệnh…

Sau khi được lãnh nhận Bí tích Hòa giải, cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa và những chia sẻ của Cha Sở Phaolô, ngài mời gọi mọi người hãy cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn yêu thương con người, nhất là những ai nghèo khó, đau khổ… Đứng trước tuổi tác và bệnh tật là những điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống, mỗi người hãy ý thức thân phận tội lỗi và mỏng dòn của mình, qua đó “biết kết hiệp những yếu đuối, đau đớn của thân xác với Chúa Giêsu trên Bàn thờ, với sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập giá để cầu nguyện cho Hội Thánh, cho những người thân yêu và cho chính mình”.

Với cộng đoàn hiện diện, Cha Sở Phaolô nói : “Hội Thánh biết ơn các cụ, biết ơn những bệnh nhân trên giường bệnh, đã âm thầm dâng những khổ đau, bất hạnh để Hội Thánh được thanh luyện – vì là chi thể của Hội Thánh, để các Kitô hữu thêm lòng can đảm khi thi hành sứ mạng loan báo Tin mừng của Chúa cho mọi người.

Hội Thánh sẽ chẳng làm được gì nếu không có Chúa Thánh Thần. Không thể nào dùng ngôn ngữ của loài người để diễn tả trọn vẹn về Chúa Thánh Thần và về những ơn Ngài trao ban, nhưng có thể nhận ra Ngài chính là sức sống và tình yêu, là sức mạnh và can đảm, là sự an ủi và nâng đỡ cho chúng ta. Hình ảnh người què được thánh Phêrô chữa lành cho thấy phần nào sự hoạt động mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần trong thế gian”.

Sau khi lãnh nhận Bí tích Xức dầu, mọi người được lãnh nhận Mình Thánh Chúa, như một bảo đảm về sự hiện diện của Chúa Giêsu : “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” ; thêm xác tín về sự hy sinh cao cả và tình thương vô bờ của Thiên Chúa dành cho con người.

Nhìn những nụ cười móm mém, những bước chân khó nhọc, những thân mình gập xuống vì tuổi tác, vì đau yếu, nhưng nét mặt đều lộ vẽ hân hoan vui sướng vì những gì đã được lãnh nhận hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa thương ban cho các cụ, cho những người bệnh tật luôn cậy trông phó thác vào Chúa, vì đây là những tấm gương sống, là chứng tá cho chúng con và cho mọi người nhận ra Thiên Chúa yêu thương.

Tứ Linh