Khi ánh dương đã ngả xuống những ngọn núi nhấp nhô phía Tây, đám trẻ đã thu dọn những lều trại sau một ngày vui chơi trong ngày lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kytô – Bổn mạng thiếu nhi… khuôn viên Nhà thờ B’sumrăc yên ắng trở lại để chuẩn bị cho buổi rước kiệu Cung nghinh Thánh Thể.

Đúng giờ quy định, Giáo dân từ các buôn ở các Giáo họ lần lượt đến Nhà thờ trong những trang phục truyền thống. Các em cả ngày vui chơi cứ tưởng đã mệt lử ở nhà; nhưng không! Trong bộ quần áo sạch đẹp tươm tất các em cũng đã có mặt.

Một mái che bằng vải màu trắng có kết rèm chung quanh, 4 góc có 4 cây nhỏ được 4 người cầm chống lên; nơi vị trí trang trọng và nổi bật đó là Thánh Thể được Cha phụ trách Phêrô K’cheoh nâng lên cao.

Đoàn người gồm các đoàn thể nghiêm trang đi theo sau…

Trên khuôn mặt, qua ánh mắt của những em bé, những thanh niên đến những cụ già đều tỏ lòng cung kính. Lời kinh nguyện xin và tiếng hát ngợi ca hòa trong nhịp chiêng truyền thống của người Mạ… đoàn rước đi theo con đường mới làm chung quanh khuôn viên Nhà thờ…

Một không khí Đạo đức Thánh thiện nơi vùng đất được đón nhận Tin Mừng chưa bao lâu so với nhiều Giáo xứ quanh vùng. Nhìn đời sống đạo nơi đây, một số anh em thường đến giúp Giáo dân B’sumrăc việc này việc nọ cũng phải thầm thốt lên: “… Bà con Giáo dân cũng như các em đã nhắc nhở cho mình xem lại việc sống đạo và lòng sùng kính Thiên Chúa của chính mình.”.

Chúa Giêsu Thánh Thể nhiệm màu sẽ không quên được đàn con hôm nay còn vất vả, những làn da đã đen lại còn đen hơn bởi những công việc dãi nắng dầm mưa hàng ngày kiếm kế mưu sinh. Tất cả những gian nan lận lận đó, chúng con đều dâng lên, phó thác vào Chúa. Chúng con chỉ biết luôn luôn giữ gìn trong lòng nơi mỗi người chúng con một tâm hồn trong sáng, biết yêu mến Chúa hết lòng.

Hôm nay Giáo dân B’Sumrăc cùng với Giáo hội cung nghinh Thánh Thể, với một Đức tin Chúa Giêsu đang hiện diện với chúng con. Trước mặt người cũng như mãi mãi trong cuộc sống của chúng con với một lòng vâng phục, kiên trung; và chỉ với Người, bên Người chúng con bước đi trong cuộc hành trình này.

Trước Thánh Thể, chúng con cũng không quên cầu xin bình an đến cho những người đã đem Tin mừng đến cho chúng con, vun đắp đời sống Đạo cũng như khai mở vùng đất này có được mầu mỡ và đầy sức sống như hôm nay.

Thu Trà