Trở lại Đàloan sau hơn 20 năm, tôi thật sự ngỡ ngàng khi nhìn thấy những thay đổi. Nhưng có lẽ điều khiến tôi ngỡ ngàng nhất là hình ảnh một ngôi Nhà thờ tại vùng đất này. Còn nhớ vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, muốn đi từ Đàlạt đến đây, phải dậy từ 4 giờ sáng và mất khoảng 5 tiếng đồng hồ ngồi xe để chỉ đi khoảng đường 60 Km. Lúc ấy được đi loại xe gọi là “xe hỏa tiễn”, vì đàng sau xe có gắn một bình chứa than, là chất đốt thay cho xăng, xe chạy 10-15 km lại phải dừng để xúc rửa bộ phận lọc bụi…

Nhắc lại chuyện trên để thấy rằng một thời gian rất dài, người dân nơi đây, nhất là các tín hữu, đã phải trải qua nhiều khó khăn nhọc nhằn thế nào. Đang từ nơi có cuộc sống khá đầy đủ tiện nghi, bị đưa đến một vùng toàn cây với rừng, không điện không nước, không tiện nghi sinh hoạt tối thiểu, sống trong những mái nhà tranh, nền đất. Việc tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các Bí tích hầu như không thể vì cuộc sống nhiều khó khăn, đường đi quá trở ngại !!!

Vùng đất này trước đây hầu như chỉ có đồng bào sắc tộc Churu sinh sống, nhưng hiện nay, chỉ tính riêng số tín hữu Công giáo đã có trên 10 sắc dân !!! Đây cũng là một trở ngại vì với những phong tục tập quán riêng, những đặc điểm của các vùng miền khác nhau, cũng ảnh hưởng không ít đến việc cùng có những sinh hoạt chung…

Thế nhưng … ngôi Nhà thờ vừa được xây dựng tại Đàloan như một bằng chứng sinh động cho thấy Ơn Chúa và niềm tin là thế nào. Quả thật không gì có thể ngăn được ân sủng của Thiên Chúa và chẳng điều gì có thể bóp chết được niềm tin.

Sáng ngày 04.02.2009, Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Đàlạt đã vui mừng cử hành Thánh lễ Tạ ơn dịp khánh thành Nhà thờ sau bốn năm xây dựng kể từ ngày chính Đức Cha cử hành Nghi thức đặt viên đá đầu tiên. Trong Thánh lễ, Đức Cha cũng cử hành nghi thức Cung hiến Nhà thờ mới với tước hiệu kính Thánh Cả Giuse. Cha Tổng đại diện Phaolô, cha Giuse Bề trên Tu hội Tận Hiến, 40 Linh mục trong và ngoài Giáo phận đồng tế với Đức Cha Phêrô.

Rất đông tu sĩ các Hội dòng, đặc biệt các tu sĩ nam nữ của Tu hội Tận hiến, vì vùng đât này -bốn xã vùng Loan- được Đức Cha trao nhiệm vụ cho Tu Hội Tận Hiến đến thực hiện sứ mạng rao giảng Tin mừng. Số giáo dân hiện diện phải lên đến trên 5000 người, trong đó người ta nhận ra khá nhiều bà con đến từ những bản làng xa xôi…

Ngay từ đầu Thánh lễ, sau khi nhận chìa khóa Nhà thờ do đại diện giáo dân trao như xác nhận quyền của Giám mục giáo phận trên Nhà thờ, Đức Cha Phêrô đã trao lại chìa khóa cho cha Quản xứ với lời nhắn nhủ : “Cha hãy mở rộng cửa Nhà thờ để đón tiếp mọi người, không những với tín hữu mà còn với những ai muốn đón nhận niềm tin vào Đức Kitô”.

Các nghi thức : Làm phép nước và rảy Nước Thánh ; công bố Lời Chúa ; khẩn nài các Thánh chuyển cầu ; Lời nguyện Cung hiến ; Xức dầu Bàn thờ và các tường Nhà thờ ; Xông hương ; Thắp sáng … được Đức Cha Phêrô diễn giải đầy đủ ý nghĩa trong bài giảng lễ. Cuối cùng, Đức Cha nói : “Anh chị em hãy tham dự các cử hành rất sâu sắc về ý nghĩa này, xin cho mình được gắn bó với Đức Kitô qua các nghi lễ. Hãy ghi nhớ những điều đó để mỗi lần bước vào Nhà thờ, là Nhà của Chúa cũng là Nhà của Hội Thánh, chúng ta khao khát gặp Chúa, để đón nhận chính Chúa, để lắng nghe tiếng Chúa, tham dự các mầu nhiệm thánh. Dĩ nhiên chúng ta có thể lắng nghe tiếng Chúa ở mọi nơi, nhưng chính tại nơi này Chúa đã chọn lựa để hiện diện cách đặc biệt. Xin anh chị em hãy ý tứ và hãy biết tôn trọng, biết đón nhận những hồng ân cao cả mà Chúa ban cho chúng ta hôm nay”.

Lời cám ơn sau Thánh lễ của Cha Quản xứ nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha Phêrô, các ân nhân xa gần và hết mọi người đã góp phần để ngôi thánh đường được hoàn thành. Dù còn rất nhiều khó khăn và nhiều công việc phải làm, nhưng Cha Quản xứ tin vào Ơn Chúa và vào những tấm lòng quảng đại, sẽ tiếp tục thêm lời cầu nguyện, nâng đỡ và giúp sức.

Nhắc lại lời của Cha Quản xứ và của vị đại diện bà con Churu, Đức Cha Phêrô nhắc nhở : Việc xây dựng một ngôi Nhà thờ là cần thiết và nhiều khó khăn, nhưng cần thiết và khó khăn hơn là phải xây dựng được những “đền thờ tâm hồn”. Bên cạnh đó phải luôn cầu xin Chúa để cộng đoàn Giáo họ Đà Loan được hiệp nhất và bình an.

Với nguyện ước của bà con Churu về một ngôi nhà thờ, Đức Cha Phêrô nói : “Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện… Về phần tôi, xin phó thác cho Chúa … Anh chị em hãy tin tưởng đến ngày giờ của Thiên Chúa, thì những ước ao của chúng ta sẽ được thực hiện”.

Còn nhiều khó khăn, thử thách và trở ngại, nói ra không để kể khổ, nhưng để chúng ta khi đang có những điều kiện thuận lợi, biết nghĩ đến và chia sẻ với anh chị em đang còn nhiều thiệt thòi. Ước mong rằng dù trong hoàn cảnh nào, mỗi người cũng biết mở lòng ra với Ơn Chúa, biết lắng nghe và thực thi theo ý Chúa muốn.

Tứ Linh